Một cô gái Trung Quốc đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình sau khi tham gia một sự kiện hẹn hò, nơi cô miêu tả là sẽ gặp những người đàn ông giàu có đang cần tuyển vợ.

TIN BÀI KHÁC:

Tang Miaomiao nói với phóng viên Beijing News rằng cô tin nhiều người đàn ông chỉ tới đó để tìm kiếm sex.
{keywords}
Một sự kiện hẹn hò tại Thượng Hải.

Cô đã gặp CEO của một công ty Bắc Kinh. Lần hẹn hò đầu tiên dường như rất suôn sẻ với một cuộc trò chuyện thoải mái và bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng thay đổi khi anh ta lấy ra một chiếc đồng hồ Cartier đắt tiền rồi đề nghị tặng nó cho cô.

"Người đàn ông nói rằng anh ta đã có vợ và bắt đầu chạm vào tay tôi. Anh ta nói anh ta có thể cho tôi một chiếc xe Bettle nếu tôi sẵn sàng làm bồ nhí," Tang nói.

Lời đề nghị quá "thẳng thắn" này khiến Tang bị sốc tới nỗi cô đã cầm lấy một cái cốc và ném xuống đất. Vị CEO thấy vậy cũng vội vã chuồn mất.

Từ đó trở đi, Tang chưa từng tham gia những sự kiện kiểu vậy nữa.

"Thật ghê tởm vì họ chỉ muốn ngủ với bạn," cô nói.

{keywords}
Các cô gái tham gia ứng tuyển làm vợ đại gia phải trải qua những vòng phỏng vấn khắt khe.

Ngành công nghiệp mai mối tại Trung Quốc rất "lộn xộn", một nhân viên từng làm trong ngành này 4 năm cho biết.

Cô kể rằng công việc chính của cô là tìm bạn gái cho những người đàn ông giàu có, những người đưa ra danh sách với một loạt yêu cầu ngày càng kỳ lạ.

"Họ đòi hỏi các cô gái phải còn trinh trắng, chỉ số chiều cao và ba vòng cũng phải thật chuẩn," cô nói.

Được biết, các vị khách VIP sẽ phải mất 500.000 NDT (81.480 USD) một năm để đóng phí thành viên cho các công ty mai mối.

Câu lạc bộ Doanh nhân Độc thân Trung Quốc gần đây đã tổ chức một sự kiện tuyển vợ thu hút sự quan tâm của các cô gái tại Thượng Hải, Tế Nam, Nam Ninh và Bắc Kinh. 60 cô gái, những người đã trải qua các vòng phỏng vấn và kiểm tra hồ sơ được chọn từ hàng trăm đơn ứng tuyển, đã có buổi gặp mặt trực tiếp với 50 tỷ phú tại Maldives.

{keywords}
Số đo ba vòng cũng phải chuẩn như người mẫu.

Những cô gái này phải đáp ứng được các điều kiện nhất định bao gồm tuổi tác, chiều cao, ngoại hình, thậm chí một số tỷ phú còn yêu cầu vợ tương lai phải là những cô gái trong trắng.

Các cuộc phỏng vấn và kiểm tra bao gồm buổi gặp mặt với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để xác định xem vẻ đẹp của các cô gái là tự nhiên hay đã qua chỉnh sửa. Ngoài ra, cô gái còn phải tham gia chơi bài Tarot cũng như nói chuyện với chuyên gia y tế và nhà tâm lý học.

Trong một số trường hợp, cha mẹ của họ cũng bị phỏng vấn và một nhà nhân tướng học được mời tới để đảm bảo rằng các đặc điểm trên khuôn mặt của họ sẽ mang tới may mắn cho người chồng tương lai.

Wu Changzhen, một chuyên gia tới từ Đại học Luật và Khoa học Chính trị Trung Quốc cho biết những sự kiện như vậy là sự phản ánh một tư tưởng lệch lạc về hôn nhân, trong đó đồng tiền giữa vai trò chủ đạo.

Sầm Hoa (Theo Sina)