Hương Thảo

Hương Thảo

Nỗi niềm người mẹ trẻ hay bị con trai trêu vì lớp mỡ bụng

Chẳng hiểu sao dạo này Emil ám ảnh rất mạnh với mỡ, béo, và hay trêu mẹ vì lớp mỡ bụng...

Nhớ những ngày giáp Tết thời thơ ấu, mỏi nhừ chân theo bố đi khắp đồng quê

Nhân cuối năm các anh sang cát cho bác dâu cả, mình mới có dịp về quê từ sớm. Xong phần lễ, đứng trước mộ mẹ một lúc, mình bỗng nhớ lại bao kỷ niệm, muốn đi bộ về để hồi tưởng thời thơ ấu.

Ngoài tình yêu, em nhận ra mối liên kết sinh học đặc biệt với anh

Tình yêu không phải là cảm xúc nhất thời, nó là tổng hoà của rất nhiều thứ. Ở năm thứ 14 của cuộc sống gia đình, em tự nhiên thấy rất đặc biệt khi nhận ra mối liên kết sinh học đã hình thành từ lúc nào đó mà mình không biết!

Ngọt ngào nhớ 'crush' năm lớp 12, người tôi chưa từng gặp lại

Chiều nay đi đón con, tự nhiên lại nhớ đến "nó", thế là lòng dạ bỗng lại thấy ngọt ngào. Tôi muốn viết đôi dòng về "crush" ngày xưa... Sắp 20 năm rồi, tôi chưa từng gặp lại.

Xe đạp ơi, sao mà nhớ những ngày được ngồi sau ôm lưng cha mẹ

Nơi nào đó trong đám ký ức tuổi thơ của mình vẫn còn những mảnh vui thích khi ngồi sau lưng xe đạp của bố mẹ.

Mùa Vu Lan: May mắn lớn nhất cuộc đời là được làm con gái của mẹ

Mấy hôm trước, khi nói chuyện với 2 con, mình bảo: "Nếu có kiếp sau và nếu được chọn, mẹ sẽ chọn được làm con gái của bà ngoại thêm 10 kiếp nữa".

Người Việt ngày càng ít đổ mồ hôi vì cái điều hòa

Người Việt mình càng ngày càng ít đổ mồ hôi - đấy là suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình trong suốt hành trình đưa con đi học, đi chợ và về nhà hôm nay.

Ngôi nhà xinh xắn, đầy ắp yêu thương chẳng khách sạn 5 sao nào bằng

Ngắm ngôi nhà đầu tiên chúng mình sở hữu tĩnh lặng trong sớm mai, nghĩ đến việc sắp phải chia tay, mình lại chợt bâng khuâng.

Nhớ hương cốm dẻo

Sáng dậy thấy chút hanh hao, tôi bỗng thèm thèm cái vị deo dẻo đậm đà của những hạt nếp non mỏng dẹt.

Buồn 1 phút trên đường: Sao ô tô, xe máy không nhường người đi bộ như ở Pháp?

Ngày đầu đến Pháp đã rạo rực vui mỗi khi đi bộ qua đường, lại mơ ước đem cái văn hóa đẹp đó về Việt Nam...