giúp đỡ người nghèo

Cập nhập tin tức giúp đỡ người nghèo

Mẹ câm điếc, bé trai bỏng nặng cần được giúp đỡ

Con trai bị bỏng điện phải cắt cụt từng ngón tay. Nhưng khi con khóc, giãy giụa trong đau đớn thì người mẹ câm điếc lại không nghe thấy gì.

Cha ung thư chật vật chăm hai con mắc bệnh thần kinh

Nửa đêm, chưa kịp chợp mắt, ông Thảnh đã phải ngồi dậy vì vết thương ngay sát tai đang rỉ máu đau nhức. Trong bếp vẳng ra tiếng lục đục dọn dẹp, tiếng nói chuyện một mình của cô con gái ngây ngô, đêm bỗng trở nên dài đằng đẵng…

Bé Hà Minh Quân đã được phẫu thuật

Hôm nay gặp lại, chị Cà Dách trông vui hơn hẳn khi cậu con trai đã được phẫu thuật đưa hậu môn về đúng vị trí. Bởi trước đó, chị từng bất lực khi không có tiền đưa con tới bệnh viện. 

Nỗi đau cha mẹ có con mất sớm, đứa bệnh tật không tiền chạy chữa

Con trai đầu bị suy tim nặng, mất khi mới 3 tuồi. Bi kịch ập đến khi đứa thứ hai phát hiện mắc u não ác tính, sự sống chỉ còn tính theo từng ngày.

Bé Bảo Ngọc tiếp tục được ủng hộ hơn 17 triệu đồng

“Cảm ơn tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ của các cô bác trên khắp cả nước và quý báo Vietnamnet. Nếu không có số tiền ủng hộ của quý vị thì con tôi đã không có được khỏe mạnh như ngày hôm nay”, chị Dương Thị Thảo chia sẻ.

Trao hơn 14 triệu đồng đến 2 vợ chồng cùng mắc ung thư

Cảm động trước hoàn cảnh bi đát của hai vợ chồng cùng mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều bạn đọc báo VietNamNet đã giúp đỡ anh chị có thêm niềm tin chống chọi với bệnh tật.

Cô giáo nghèo gặp tai nạn nguy kịch, con thơ khát sữa

Trên đường đi mua sữa cho con gái, chị Hương bị chiếc xe ô tô chèn qua người, kéo lê gần chục mét, rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Nhà nghèo, người chồng bất lực nhìn vợ mê man, con gái 11 tháng tuổi đói khát.

Danh sách hộ nghèo chờ hỗ trợ xây nhà

Chỉ trong vài tháng kêu gọi ngắn ngủi, chương trình “Ngôi nhà mơ ước” do Báo VietNamNet kết hợp cùng Vietnam Report tổ chức đã nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía doanh nghiệp, địa phương và người dân trên cả nước…

Hơn 32 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ chị Vũ Thị Hương

Nhờ sự động viên, giúp đỡ của bạn đọc mà chị Vũ Thị Hương đã vượt qua khó khăn, được xuất viện về nhà.

Cha thương binh, mẹ làm ruộng lo không cứu được con

Từ một thanh niên khỏe mạnh, sau tai nạn, Cường gầy rộc, nằm mê man trên giường bệnh với những ống truyền và máy thở. Tính mạng em vẫn kề cận hiểm nguy trong khi cha mẹ lại rơi vào cảnh khốn đốn.

Gia đình nghèo chong đèn suốt đêm sợ con đột tử

Người mẹ trẻ buồn bã bảo, hai đứa con chị, một đứa tử thần đã gần như ôm trọn, còn đứa kia chị sắp không đủ sức níu lại. Nghe câu ấy, chúng tôi cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi.

Con trai duy nhất mắc cùng lúc nhiều bệnh, mẹ đơn thân cầu cứu

Cùng lúc mắc đến ba căn bệnh: u não, tim giãn to, tủy xương lan tỏa, sự sống của Lê Phi Hùng đang hết sức mong manh. Đau xót hơn, em còn là đứa con duy nhất của người mẹ đơn thân, nghèo khổ.

Cha mù lòa, mẹ bệnh nặng, hai đứa trẻ lả người vì đói

Cha mù hai mắt, mẹ mắc bệnh phù chân voi, trên người đầy u nhọt. Không biết trông cậy vào đâu, hai đứa trẻ sống trong cảnh đói khát, thiếu thốn đủ bề.

Cha còng lưng nhổ mì, con ung thư không tiền chạy chữa

Suốt 3 năm ròng dù gặp khó khăn đến mấy, chị Vân đều tự nhủ mình phải cố gắng vượt qua. Nhiều đêm thức trắng chăm con đến kiệt sức cũng không làm chị nản lòng.

Nỗi lòng người mẹ ung thư có hai con đậu đại học

Khi nghe tin con gái báo đã đỗ đại học, chị mừng vui khôn xiết. Niềm vui ngắn chẳng tay gang, lòng chị lại chùng xuống khi nghĩ đến khó khăn phía trước.

Bố lặn lội 500km xin cứu con trai u não

Một mình ôm con trai lặn lội quãng đường gần 500km từ Quảng Bình ra Hà Nội khám bệnh, anh Gang như chết lặng khi nhận tin con bị u não.

3 cha con tai nạn nghiêm trọng, gia đình kêu khóc trong cảnh khốn cùng

Trên đường đón con đi học về, 3 cha con gặp tai nạn giao thông khiến anh Thịnh lâm vào tình trạng nguy kịch, đứa con trai 12 tuổi gãy cả hai chân, đứa con út bị đa chấn thương.

Mẹ chắt chiu từng đồng lo cứu con trai u não

Chị đau đáu nhìn cậu con trai bé nhỏ mắt nhắm nghiền, nằm lọt thỏm giữa những thiết bị y tế sau ca mổ, hai bàn tay chị nắm chặt lấy nhau.

Trốn viện về nhà vì không có nổi 5 triệu đồng

Bác sĩ yêu cầu nhập viện để phẫu thuật và chữa trị lâu dài nhưng chị lén trốn viện về nhà. Không phải chị coi thường tính mạng, lý do là số tiền điều trị quá lớn.

Con nửa tỉnh nửa điên, cha mẹ ung thư giai đoạn cuối

Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đem đến những cơn ho dai dẳng, hành hạ ông suốt đêm không ngủ. Bà bị ung thư phần mềm đã di căn.