chia sẻ

Cập nhập tin tức chia sẻ

Yêu thương bạn đọc VietNamNet vực dậy nhiều cảnh đời khốn khó

Dịch bệnh, thiên tai trong năm 2020 đã khiến không ít người dân nghèo ở miền Trung càng thêm cơ cực. Thông qua báo VietNamNet, hàng triệu độc giả đã chung tay hướng về "khúc ruột miền Trung".

Bạn đọc ủng hộ người vợ dựng lều ở nghĩa địa làm đám tang chồng

Sau bài viết "Nhói lòng vợ con dựng lều ngay nghĩa địa làm đám tang chồng", độc giả báo VietNamNet đã gửi về những lời động viên tinh thần cũng như vật chất với số tiền 36,8 triệu đồng.

Nhói lòng vợ con dựng lều ngay nghĩa địa làm đám tang chồng

Sau tiếng nổ lớn, người dân bàng hoàng khi thấy thi thể anh Tiến nằm bất động với những mảnh đạn găm đầy mình.

Thương bé gái 2 tuổi mồ côi cha mẹ, bơ vơ bên bà nội già yếu

Mẹ qua đời khi vừa sinh ra An Nhiên. Hai năm sau, ba em cũng ra đi trong một vụ tai nạn, An Nhiên vừa lên 2 tuổi đã chịu cảnh mồ côi, sống dựa vào bà nội già yếu.

Cha mẹ bị lũ cuốn, con thơ 2 tuổi mếu máo đi tìm giữa đám tang

Chỉ mong được về nhà chăm con, đôi vợ chồng trẻ liều mình băng qua dòng lũ thì không may bị nước cuốn, tử vong. Cô con gái 2 tuổi bỗng chốc bơ vơ, mất cả cha lẫn mẹ.

Trao hơn 94 triệu cho hai chị em bơ vơ khi cha chết đuối, mẹ bỏ đi

Sau khi bài viết: “Mẹ bỏ đi, cha tâm thần chết đuối, hai chị em bơ vơ không nơi nương tựa” được đăng trên báo VietNamNet, bạn đọc đã giúp đỡ hai chị em Nguyễn Kim Oanh và Nguyễn Kim Mai số tiền 94,5 triệu đồng.

Trao hơn 50 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh éo le ở Quảng Ngãi

Ngày 14/7, hai gia đình ở có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ngãi đã nhận được hơn 50 triệu đồng do bạn đọc báo VietNamNet ủng hộ. 

Gia đình có ba người nằm chờ chết tiếp tục được bạn đọc VietNamNet ủng hộ

Chiều 14/7, đại diện báo VietNamNet đã đến thăm, trao hơn 22 triệu đồng cho gia đình ông Võ Minh Cảnh (63 tuổi, trú thông Tư Cung, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi).

Bạn đọc báo VietNamNet ủng hộ gần 700 triệu cho cô gái có cha mẹ nằm liệt

Chiều ngày 8/6, đại diện báo VietNamNet đã đến thăm, trao hơn 687 triệu đồng cho gia đình ông Võ Minh Cảnh (63 tuổi, trú thông Tư Cung, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi).

Mẹ mù loà dò dẫm đút từng muỗng cơm cho con bại não

Con gái bà Tâm dù đã 30 tuổi nhưng ý thức chỉ như một đứa trẻ, bám lấy mẹ nhìn xung quanh với ánh mắt vô hồn. Mỗi bữa ăn là cuộc vật lộn thực sự.

"Bạn đọc VietNamNet cứu anh tôi rồi!"

Sau 3 ngày bài viết "Rớt nước mắt cảnh cô gái bất lực nhìn cha mẹ nằm liệt, anh trai vật vã chờ chết", gia đình đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp của bạn đọc báo VietNamNet với số tiền hơn 200 triệu. 

Đau đớn mẹ già 86 tuổi lo chết đi không ai nuôi con trai tâm thần

Trong 25 năm nhốt con, có đến gần 15 năm bà Cẩm phải xích chân con lại. Bà lo có mệnh hệ gì nằm xuống trước sẽ không có ai lo cho con, nên ước mơ có một ít vốn để thuốc men lúc đau ốm.

Mẹ trẻ bệnh tim chỉ biết ôm con 6 tháng chờ sữa từ hàng xóm

Mẹ và em trai bị tâm thần, con 6 tháng tuổi khát sữa, bản thân chị Vân bị bướu cổ và hở van tim nhưng vẫn là trụ cột cho cả nhà. Sinh hoạt của gia đình chị, phần nhiều phụ thuộc vào làng xóm.

Rớt nước mắt cảnh cô gái bất lực nhìn cha mẹ nằm liệt, anh trai vật vã chờ chết

Cha tai biến, mẹ ung thư não nằm liệt giường. Anh trai cũng bị phù tủy không thể di chuyển. Gánh nặng nghèo khó đè lên vai cô con gái 25 tuổi…

Sự sẻ chia của người đàn bà nghèo có con ung thư não

 Nhận được số tiền mặt hơn 24 triệu đồng do bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ con trai, chị Nổi liền trích ra 500 nghìn đồng để ủng hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Người mẹ nghèo nhấn mạnh: “Nhận được rồi thì phải biết cho đi”.

 

Cô gái đỗ 3 trường ĐH 'bệnh viện trả về' hồi phục kỳ diệu, xuất viện về nhà

Bệnh viện “trả về” do mắc phải bệnh xuất huyết não, cơ thể chỉ có 1-2% sự sống. Cô gái 18 tuổi Quảng Nam được các bác sĩ BV TƯ Huế cứu chữa đã hồi phục, xuất viện.

Seoul quyết định phút chót về thỏa thuận tình báo với Nhật

Chính phủ Hàn Quốc hôm 22/11 bất ngờ quyết định duy trì thỏa thuận chia sẻ tin tình báo với Nhật Bản.

Hai chị em học sinh nghèo dân tộc bị mù cần cứu giúp

- Giờ thì gánh nặng đổ lên vai người bố. Thương bố, các em mặc dù mắt kém, người em không nhìn thấy nhưng vẫn tham gia nương rẫy giúp đỡ bố và vẫn cùng nhau đến trường.

Chồng mất vì ung thư, vợ viêm cơ tim nguy kịch không tiền điều trị

-Chồng vừa mất 6 tháng, vợ gửi con đi làm công nhân thì bị viêm cơ tim cấp nguy kịch nhập viện. Để cứu sống phải chạy ECMO lên đến cả trăm triệu, gia đình chỉ mót được 10 triệu tạm ứng.