Chị Cao Thị Hồng Nhung là nhân vật trong bài viết: “Người vợ nghèo cầu xin giúp đỡ chồng con bại liệt”. Chị gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn; đồng thời, cam kết sử dụng hợp lý số tiền nói trên.

W-nhan-ai-vnn-1.jpg
Gia đình chị Nhung vui mừng đón nhận món quà từ bạn đọc Báo VietNamNet.

Vợ chồng chị Nhung có một người con trai là Trịnh Minh Nhật (SN 2012). Bé chào đời khoẻ mạnh nhưng 8 tháng sau sinh, xuất hiện triệu chứng bất thường gây rối loạn tiêu hoá. Dù đã tiến hành kiểm tra bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng vẫn không thể chuẩn đoán căn bệnh của con.

Đau đớn thay, sau lần chọc dò tuỷ sống để xét nghiệm, bé Nhật liệt cả 2 chân. Suốt 12 năm qua, bé chỉ biết nằm ngửa, chân lúc nào cũng mềm nhũn, mọi sinh hoạt đều cần có mẹ chăm sóc. 

Biến cố lần nữa ập đến. Năm 2016, anh Mẫn bị xuất huyết não dẫn đến liệt nửa người bên trái. Chị Nhung đành nghỉ công việc hiện tại, ở hẳn nhà chăm sóc chồng con. Hoàn cảnh 2 bên gia đình nội, ngoại cũng vô cùng éo le nên chẳng đỡ đần là bao.

 Nếu trước đây, những công việc tắm rửa, thay quần áo, giúp đi vệ sinh, chị giúp con thì nay giúp thêm chồng. Công việc ‘bất đắc dĩ’ ấy đã kéo dài gần 10 năm qua, dẫu nhọc nhằn nhưng chưa bao giờ chị Nhung than phiền.

Biết hoàn cảnh gia đình khốn khó, Tết năm nào, chính quyền địa phương, bà con làng xóm ai cũng tới thăm hỏi, động viên.