Một hành khách đã bị bắt tại sân bay San Diego vì tự cởi quần áo của mình do không muốn bị các nhân viên an ninh của sân bay kiểm tra, sờ mó cơ thể trước khi lên máy bay.

TIN BÀI KHÁC
>>349 người giẫm đạp nhau đến chết ở Campuchia
>>
Bị kiện vì làm “chuyện ấy” quá ồn
>>
6 người Việt thiệt mạng trong thảm họa ở Campuchia

Ông Sam Wolanyk phải đối mặt với cáo buộc từ chối để hoàn thành quá trình kiểm tra tại sân bay và cố tình dùng máy Iphone để ghi lại sự việc.

Sự việc này xảy ra hôm 19/11. Hôm đó, ông Wolanyk tới làm thủ tục tại sân bay quốc tế San Diego để đáp chuyến bay đến Barbados. Vì  không muốn đi qua máy kiểm tra an ninh quét toàn thân và bị các nhân viên an ninh sân bay sờ nắn, vỗ vào cơ thể, ông Wolanyk đã tự cởi toàn bộ quần áo trên cơ thể, ngoại trừ chiếc quần lót.

“Rõ ràng là đồ lót của tôi không có gì để kiểm tra”, ông Wolanyk nói. Ông Wolanyk còn cho biết, tuần trước, ông đã bị các nhân viên an ninh sờ nắn và vỗ vào cơ thể.

“Tôi không muốn bị lạm dụng tình dục một lần nữa. Tôi làm vậy để tất cả mọi người cùng cảm thấy thoải mái. Tôi không muốn đứng trước máy quét toàn thân hoặc bị nhân viên an ninh sờ mó vào cơ thể, còn họ thì dễ dàng thấy tôi không mang vật gì gây nguy hiểm lên máy bay. Nhờ vậy mà công tác kiểm tra an ninh được diễn ra nhanh chóng hơn”, ông Wolanyk giải thích.
Người giám sát an ninh sân bay và cảnh sát vịnh San Diego đã yêu cầu ông Wolanyk mặc lại quần áo. Nhưng ông Wolanyk từ chối và cố tình dùng máy Iphone để ghi lại sự việc.

Ông Jason Davis, luật sư của ông Wolanyk, cho biết: Cảnh sát đã tịch thu máy Iphone, máy ảnh của ông Wolanyk. Ông Wolanyk  bị còng tay và bị dẫn giải qua 2 sân bay trong tình trạng chỉ mặc một chiếc quần lót trên người.


Ông Wolanyk sẽ phải hầu tòa vào ngày 7/1/2011.

  • Thu Minh (Theo Upi, News)