XEM CLIP:

Vào các ngày 8-10 tháng 2 âm lịch hàng năm, làng Thổ Khối (Cự Khối, Long Biên, Hà Nội) lại linh đình tổ chức lễ hội để suy tôn vị Thành hoàng làng Đào Duy Trinh và 5 vị công thần.

Ngày chính hội, làng tổ chức lễ rước kiệu vô cùng độc đáo và trang trọng.

Tương truyền, khi vua Lê Lợi đánh quân Minh xâm lược bị lâm nguy, ông Đào Duy Trinh (người Thanh Hóa) đã chờ thuyền giúp vua thoát khỏi vòng vây của giặc. 

Sau chiến thắng, Vua phong chức tước cho ông, nhưng ông từ chối, xin được ở lại và xây làng, lập ấp tại đây và lấy tên là Thổ Khối. Sau khi ông qua đời, dân làng tưởng nhớ công ơn xây đền thờ và phong ông là Thành hoàng.

{keywords}
Làng Thổ Khối nằm bên bờ bắc sông Hồng thuộc quận Long Biên, cùng với các làng Ngô, Xuân Đỗ Hạ, Xuân Đỗ Thượng... những ngày đầu tháng 2 âm lịch tổ chức hội linh đình

Trong hội có lễ rước kiệu thu hút sự chú ý của hàng nghìn người, với 8 kiệu bao gồm 6 kiệu công thần (gọi là bát cống), kiệu Ông (long đình) và kiệu Bà (song loan). Người khiêng kiệu Ông và kiệu Bà đều phải là nam thanh nữ tú, chưa kết hôn, gia đình gia giáo, nề nếp.

Trên quãng đường rước các "Ngài" từ đình làng Thổ Khối ra bến sông lấy nước rồi rước ngược về đình chỉ khoảng 2km nhưng đoàn rước phải mất tới gần 3 giờ đồng hồ mới hoàn thành bởi cứ đi một đoạn ngắn kiệu lại xoay hoặc chạy ngược, chạy xuôi khiến các cô gái chân yếu tay mềm rất vất vả.

Đây cũng chính là một nét đặc biệt của hội làng Thổ Khối bởi có rất ít làng xã cho phép con gái rước kiệu. Cũng chính vì điều này, dù đi rước sẽ rất mệt nhưng những cô gái được chọn bao giờ cũng cảm thấy may mắn và tự hào.

{keywords}
Nam thanh, nữ tú thuộc gia đình nền nếp được chọn làm người rước kiệu Ông, kiệu Bà
{keywords}
 Em Cẩm Ly (15 tuổi) cho biết đây là lần đầu tiên em được chọn khiêng kiệu. Em rất hồi hộp và cảm thấy vinh dự. Kiệu rất nặng nên em và 18 bạn nữ khác phải khởi động kỹ trước khi khiêng để không bị chuột rút
{keywords}
Những cô gái chân yếu tay mềm rất vất vả mới có thể giữ thăng bằng khi kiệu xoay đầy ngẫu hứng và không hề được báo trước
{keywords}
Quãng đường rước kiệu từ đình làng ra bến sông lấy nước rồi rước ngược về đình chỉ khoảng 2km, nhưng đoàn rước phải mất tới hơn 3 tiếng vì cứ đi một đoạn ngắn kiệu lại xoay hoặc chạy ngược
{keywords}
Các cụ cao niên trong làng cho biết, khi kiệu xoay tức là "Thánh" đang vui
{keywords}
Kiệu Ông tức thành hoàng Đào Duy Trinh do 10 thanh niên khiêng và nhị vị Bà tức Xuân Dung phu nhân và Tùng Hoa phu nhân do 8 cô gái khiêng
{keywords}
Những vòng xoay như không có hồi kết cứ thế vắt kiệt sức các nam thanh nữ tú khiêng kiệu
{keywords}
Màn rước và xoay kiệu mê hoặc cả nghìn người dự hội và người đi đường. Trên tuyến đường đê Long Biên Xuân Quan, các phương tiện đều phải nhường đường cho đoàn rước
{keywords}
Các cô gái mướt mồ hôi dưới sức nặng của chiếc kiệu 
{keywords}
 
{keywords}
Nam thanh niên khỏe hơn nhưng nhiều lúc cũng chật vật khi kiệu xoay 
{keywords}
Đại diện các bô lão trong làng ra giữa sông Hồng múc lấy nước tinh khiết của trời đất đổ đầy vào chóe. Địa điểm được chọn phải là chỗ sâu nhất, tinh khiết nhất sông, múc đủ 37 gáo thì đầy chóe. Lúc này, các cô gái rước kiệu đã được nghỉ
{keywords}
 
{keywords}
Cứ đi một đoạn ngắn kiệu lại xoay hoặc chạy ngược, thậm chí suýt ngã đổ. Kiệu Bà xoay tròn khiến các thiếu nữ không ghìm nổi
{keywords}
Đoàn rước kiệu đi từ 9h sáng về đến đình lúc hơn 13h. Lúc này kiệu từ các làng khác sẽ ngẫu hứng sang chào hỏi, làm lễ với làng
Thiếu nữ đồng trinh mang đao kiếm bảo vệ trai làng tung kiệu

Thiếu nữ đồng trinh mang đao kiếm bảo vệ trai làng tung kiệu

Sáng nay, lễ hội đền Cờn được người dân phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tổ chức bên bờ biển.

T.Nam