- Theo lời chị Điện, cấp trên đã nhiều lần đốc thúc trạm trưởng Lê Hữu Đoài hoàn thành các chỉ tiêu để trạm y tế xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn, Nghệ An) đạt chuẩn quốc gia nhưng sau nhiều năm, phần việc này vẫn chưa hoàn tất.

Sáng 29/9, sau nhiều ngày nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Trương Thị Điện (46 tuổi) - một trong 2 y sĩ bị trạm trưởng truy sát đã được chuyển lên Khoa Chấn thương chỉnh hình.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ngoài hàng chục mũi khâu ở đầu, chị Điện bị gãy 2 đoạn cánh tay trái, chém nhiều nhát sâu cánh tay phải khiến các ngón tay mất cảm giác, ngoài ra chị còn bị gãy xương hàm phải, bị chấn thương vùng cổ và nhiều vết thương hở phía sau lưng. Từ khi nhập viện đế nay, chị Điện đã phải truyền hơn 10 bịch máu.

Với chi chít các vết chém khắp người, thốt ra từng tiếng khó nhọc, chị bảo chị đang đau ê ẩm khắp người, không cử động được, không ăn được.

{keywords}
Chị Điện với chi chít các vết chém khắp cơ thể. Ảnh: T.Hạnh

Giọng yếu ớt, chị chưa hết hoảng hốt khi nhớ lại buổi sáng 24/9 bị trạm trưởng Lê Hữu Đoài (41 tuổi) cầm dao truy đuổi. Chị cho biết, đã công tác tại trạm y tế xã Nghĩa Sơn gần 30 năm nay, chị và trạm trưởng Lê Hữu Đoài lâu nay không có xích mích gì, mọi người làm việc vui vẻ.

"Sáng hôm đó, tôi vừa trở về phòng làm việc sau khi thăm khám cho một bệnh nhân thì bất ngờ ông Đoài từ đâu lao tới, tay lăm lăm con dao xông vào chém tới tấp. Mọi người trong trạm chạy tán loạn. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra", chị Điện hoảng hốt kể lại.

Kể lại vụ trạm trưởng chém 2 nữ nhân viên rồi tự vẫn

Nghe tiếng kêu la hét thất thanh trong trạm y tế xã, người dân Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn, Nghệ An) chạy tới thì thấy chị Nga chạy ra với nhiều vết máu, vừa chạy vừa kêu cứu.

Chị kể tiếp, do bị tấn công bất ngờ, chị vừa ôm đầu, vừa van xin, vừa chạy nhưng ông Đoài vẫn không dừng tay. Hậu quả, chị bị chém liên tiếp vào đầu, 2 cánh tay, sau lưng. Chưa dừng lại, sau khi mất dao, ông Đoài còn dùng tuýp sắt truy đuổi, đập vào người chị khiến cánh tay trái gãy 2 đoạn, xương hàm phải bị gãy.

"Tôi lao ra nhà dân hô hoán, kêu cứu nhưng không ai dám can ngăn vì ông Đoài dọa chém hết. Truy đuổi đến gần mương nước, tôi bị đánh ngất đi rồi ngã xuống bất tỉnh, sau đó được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu", chị Điện nhớ lại.

Khi được hỏi về đồng nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Nga, chị Điện cho biết, chị Nga cũng không chạy kịp, bị ông Đoài chém nhiều nhát khắp người, trong đó vùng đầu có nhiều vết thương hơn.

Theo chị Điện, hôm xảy ra sự việc, ông Đoài không có uống rượu. Bản thân ông Đoài là người khá trầm tính, từng học y sĩ, sau đó được cử đi học bác sĩ đa khoa tại Thái Nguyên và giữ chức trạm trưởng trạm y tế xã Nghĩa Sơn từ tháng 8/2009 đến nay.

Tuy nhiên trong quá trình công tác, ông Đoài không được đánh giá cao về năng lực, cấp trên đã nhiều lần đốc thúc hoàn tất chỉ tiêu để trạm y tế xã Nghĩa Sơn đạt chuẩn quốc gia nhưng nhiều năm qua vẫn chưa thực hiện được.

Chị Điện cho biết, do sốt sắng nhiều khi đồng nghiệp hỏi "em ơi đã xong cái này, cái kia chưa" chứ không có ý gì.

Cùng được chuyển ra Việt Đức còn có chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Chị Nga hiện vẫn đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân hiện đã tỉnh táo nhưng vẫn phải theo dõi vì chấn thương rất nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo trung tâm y tế huyện đã ra tận Việt Đức để thăm hỏi 2 y sĩ.

Thúy Hạnh