- Hàng trăm bức ảnh ghi lại không khí ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954, "trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về...".

Người lập bàn thờ Bác trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch
Bộ đĩa hát con gái nuôi gửi tặng Bác Hồ
Chuyện Bác Hồ kéo lưới ở Sầm Sơn

XEM CLIP:

5h sáng ngày 10/10/1954, lệnh giới nghiêm vừa hết, cả thành phố Hà Nội náo nhiệt hẳn lên. Nhà thờ mở cửa chào đón ngày mới, phố xá được trang điểm thêm bằng cờ, biểu ngữ, cổng chào. Mọi người mặc bộ quần áo đẹp nhất, đường phố sạch sẽ tinh tươm đón đoàn quân chiến thắng trở về.

8h sáng, các đơn vị trong Đại đoàn 308 quân phục chỉnh tề, huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ” cài trên ngực áo trở về trong sự đón mừng nồng nhiệt của đồng bào.

Dẫn đầu đội hình cơ giới là đoàn xe com-măng-ca mui trần. Trên xe đầu tiên, Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Đại đoàn 308, Chủ tịch Ủy ban Quân chính TP, giơ tay chào đồng bào. Tiếp đó là xe của bác sĩ Trần Duy Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban Quân chính, rồi đến xe của Bộ Tư lệnh Đại đoàn.

Sau đoàn Molotova chở bộ binh là đội hình pháo binh. Những khẩu đội pháo cao xạ nòng súng vươn thẳng hướng lên trời cao với các chiến sĩ ngồi nghiêm trang trên mâm pháo.

Đoàn quân đi đến đâu là tiếng reo hò nổi lên như sóng dậy. Đường phố rực màu cờ, chật ních người. Những gương mặt rạng rỡ, nụ cười, tay vẫy và cả những giọt lệ.

Buổi chiều là lễ chào cờ lịch sử. Lá cờ chiến thắng của Tổ quốc tung bay trên đỉnh Cột Cờ. Đúng 15h, còi Nhà hát Lớn nổi lên một hồi dài, toàn thành phố hướng về thành Hoàng Diệu.

Hình ảnh người dân chào đón đoàn quân tiến vào Thủ đô 64 năm trước:

{keywords}
Thiếu nữ Hà Nội chào đón Thiếu tướng Vương Thừa Vũ bên hồ Hoàn Kiếm
{keywords}
Các em nhỏ háo hức đón chào đoàn quân chiến thắng
{keywords}
Hàng trăm người dân tập trung ở Ngã Tư Sở hát vang những bài ca cách mạng
{keywords}
Một hiệu may ở Hà Nội khẩn trương may cờ đỏ sao vàng
{keywords}
Cổng chào đền Ngọc Sơn được gắn băng rôn
{keywords}
Người dân kẻ khẩu hiệu chào mừng lên tường trường Trần Nhật Duật, tháng 10/1954
{keywords}
Nhân dân trang trí đường phố, chuẩn bị cho ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954
{keywords}
Người dân tập trung ở ngã năm Bờ Hồ (nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) chờ đoàn quân tiến về
{keywords}
Học sinh tập hợp trên phố Hàng Đào ngày 10/10/1954
{keywords}
Phụ nữ Hà Nội diễu hành mừng ngày tiếp quản Thủ đô
{keywords}
Quân đội Việt Nam tiến lên cầu Long Biên chuẩn bị tiếp quản Thủ đô
{keywords}
Tiểu đoàn Bình Ca trên cầu Đuống tiến về Hà Nội, ngày 8/10/1954
{keywords}
Quân đội Việt Nam tiến vào tiếp quản thị xã Hà Đông, ngày 6/10/1954
{keywords}
Quân đội Việt Nam tiếp quản Bót Hàng Trống, trung tâm chỉ huy của Cảnh sát Pháp ở Hà Nội
{keywords}
Niềm vui của người dân khi chào đón đoàn quân trên phố Đinh Tiên Hoàng
{keywords}
Đoàn quân chiến thắng tiến vào ngã 5 Hàng Đào - Bờ Hồ
{keywords}
Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sĩ Trần Duy Hưng cùng toàn quân nghiêm trang làm lễ chào cờ
{keywords}
Các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô tiến vào phố Hàng Gai

 

{keywords}
Quân đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Thủ đô trong cơn mưa lất phất

 

Nhớ Hà Nội nao nao thuở sớm khuya leng keng tàu điện

Nhớ Hà Nội nao nao thuở sớm khuya leng keng tàu điện

Hình ảnh tàu điện chạy khắp các khu phố của thủ đô đã được nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng (100 tuổi) chụp lại sau những năm đầu giải phóng.

Bác Hồ trong ký ức cô học sinh piano đất Hà thành

Bác Hồ trong ký ức cô học sinh piano đất Hà thành

43 năm trôi qua nhưng "cô bé" học sinh khoa piano thuở nào vẫn nhớ như in buổi biểu diễn cho Bác Hồ tháng 5/1969, chỉ ít tháng trước khi Bác ra đi mãi mãi.

Tái hiện Thủ đô '60 ngày đêm huyết lệ'

Tái hiện Thủ đô '60 ngày đêm huyết lệ'

"Hà Nội 60 ngày đêm huyết lệ" là cách nói "rất Hà Nội" về cuộc chiến đấu 60 ngày đêm, diễn ra vào cuối năm 1946 đầu năm 1947.

Bữa cơm với hai quả trứng của vợ chồng Tướng Giáp

Bữa cơm với hai quả trứng của vợ chồng Tướng Giáp

Trên mâm cơm trắng của vợ chồng Đại tướng có hai quả trứng, bà cứ đẩy cho ông, ông đẩy lại cho bà - Đại tá Trần Hồng nhớ lại.

Tìm kiếm chú voi được Bác Hồ tặng công viên ở Berlin

Tìm kiếm chú voi được Bác Hồ tặng công viên ở Berlin

Cách đây rất lâu, tôi từng nghe phong thanh về việc Bác Hồ có tặng một con voi cho Tierpark Berlin (Vườn thú).

Trần Thường - Ảnh tư liệu nhà tù Hỏa Lò, Video: Truyền hình Thông tấn