Sự việc xảy ra tại khu vực đường Tố Hữu qua Dương Nội (quận Hà Đông), thanh niên khoảng 30 tuổi, chân đất, mặc áo phông, quần dài ngồi bám ở vị trí gần đường dây điện cao thế.

Lực lượng PCCC&CHCN Hà Nội điều động xe thang cao 52m và triển khai 2 đệm hơi ở dưới khu vực cột cao thế để ứng cứu.

Hơn 2h bám trụ và hò hét trên cột điện cao thế, nam thanh niên đã tự trèo xuống đất, lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở lấy lời khai.

{keywords}
Nam thanh niên cố thủ trên cột điện cao thế
{keywords}
Lực lượng chức năng đưa xe thang đến ứng cứu
{keywords}
Sau hơn 2h cố thủ, thanh niên tự leo xuống
{keywords}
Người dân tập trung đông theo dõi sự việc

An Phương

Người đàn ông cố thủ 36 giờ trên cột điện cao thế, luôn miệng đòi uống sữa

Người đàn ông cố thủ 36 giờ trên cột điện cao thế, luôn miệng đòi uống sữa

Một người đàn ông có biểu hiện không bình thường trèo lên cột điện cao thế, ngồi vắt vẻo suốt 36h ở độ cao 35m. Ông ta liên tục la hét đòi uống sữa và nước.