- Vừa nghe VKS đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo, người nhà nạn nhân gào thét tức tưởi...

Sát thủ 17 tuổi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/1, Công an Hà Nội nhận được tin báo, quần chúng nhân dân phát hiện xác một nam giới chết nằm tại máng nước bê tông, ở trạm bơm thủy nông Đồng Cò, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Trên người nạn nhân có một vết thương hở tại cổ, tài sản trong người đã bị lục soát.

{keywords}
Triệu Duyên Cường tại tòa.

Cơ quan Công an làm rõ, nạn nhân là ông Nông Văn Cường (SN 1959, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội), làm nghề lái xe ôm. Kẻ sát hại ông Cường là Triệu Duyên Cường (SN 1996, quê Hòa Bình).

Tại cơ quan điều tra, sát thủ 17 tuổi khai nhận, vì thiếu tiền tiêu xài, anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản của xe ôm.

16g ngày 18/1, Cường dắt theo dao nhọn, bắt xe khách tuyến Kim Bôi - Mỹ Đình, Hà Nội. Một tiếng đồng hồ sau, xe ô tô khách chở Cường đi đến điểm chờ xe bus, đối diện Bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Cường xuống xe, đi bộ đến cổng vào của Bến xe, thuê ông Nông Văn Cường chở về ngã ba Xuân Mai. Đến đây, Cường yêu cầu lái xe quay lại.

Theo chỉ dẫn của Cường, người lái xe ôm đi vào trạm bơm Đồng Cò, thị trấn Xuân Mai. Thấy vắng người, Cường cầm dao cứa cổ rồi đẩy xác nạn nhân xuống lòng máng nước, cướp điện thoại, xe máy.

Cường đem bán chiếc điện thoại di động và xe máy của nạn nhân để lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan công an làm rõ, ngoài vụ việc trên, Cường còn gây ra vụ cướp xe ôm, nạn nhân là anh Đặng Đình Gương (trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Cường đã dùng dao khống chế, cướp được xe máy của anh Gương.

Để giữ tính mạng, anh Gương đã phải “bỏ của chạy lấy người”.

Gây án xong, Cường đem bán chiếc xe máy cướp được với giá gần 5 triệu đồng.

Nỗi đau gia đình người xấu số

Ngày 20/8, Triệu Duyên Cường bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tội Giết người và Cướp tài sản.

Mang vành tang trắng, ôm theo di ảnh người xấu số, nỗi đau, sự mất mát hiện rõ trên khuôn mặt người nhà nạn nhân. Vốn là chỗ dựa kinh tế cho cả gia đình, từ ngày ông Cường thiệt mạng, gia đình ông lâm cảnh khó khăn.

Ngày ông Cường bị sát hại, người đàn ông lam lũ đó đã cố chờ thêm khách để kiếm thêm chút tiền đỡ gia đình. Oán hận kẻ sát nhân, gia đình ông Cường đề nghị xử lý nghiêm bị cáo.

Trái với sự đau khổ của gia đình nạn nhân, trước vành móng ngựa, bị cáo Cường tỏ thái độ nhơn nhơn, không chút hối hận.

Đại diện cơ quan công tố cho rằng, thái độ dửng dưng của bị cáo không thể hiện được sự ăn năn.

“Nếu thực sự bị cáo còn lương tâm, đã phải biết quay xuống phía dưới những người đang cầm di ảnh của nạn nhân để gửi đến họ lời xin lỗi”, lời vị đại diện VKS.

Ngày ra tòa, bị cáo vừa mới bước qua tuổi 18, nhưng khi gây án, bị cáo này chỉ hơn 17 tuổi. Theo quy định của pháp luật, Cường sẽ không phải chịu mức án cao nhất là tử hình.

Và khi vừa nghe VKS đề nghị mức án 18 năm tù đối với bị cáo, gia đình nạn nhân đã kêu gào thảm thiết. Họ ném ánh nhìn tức giận về phía sát thủ tuổi teen, cho rằng, với những gì đã gây ra, bị cáo đáng phải chịu mức hình phạt cao nhất.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo tổng cộng 18 năm tù cho cả hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Nghe xong mức án dành cho bị cáo, một lần nữa, gia đình nạn nhân lại bật ra những tiếng khóc nức nở, ai oán...

T.Nhung