Theo đơn thư của anh N.T.T. (SN 1993, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh), ngày 19/6, vì có công việc nên anh gửi con gái là N.T.B. (SN 2013) cho bạn nữ tên T.T.T.A. (SN 1998, quê Hậu Giang) trông coi.

Đến tối, khi anh T. đến đón con thì thấy cháu bị sưng ở mắt, hỏi cô A. thì cô này nói cháu khóc đòi bố.

Hôm sau, cháu B. kêu đau ở vùng âm hộ, hậu môn và vùng bụng, tinh thần hoảng loạn. Anh T. gặng hỏi con thì cháu kể, sau khi bố đi thì cô A. đưa 2 người bạn (1 nam, 1 nữ) vào phòng rồi bắt con nằm xuống giường, dùng vật lạ đưa vào vùng kín và hậu môn.

{keywords}
Đơn cầu cứu của anh T. gửi cơ quan chức năng

Khi cháu B. khóc thì những người này dọa về nhà không được nói với ai, nếu không sẽ làm tiếp.

Nghi ngờ con bị xâm hại tình dục, ngày 28/6, anh T. đã trình báo sự việc đến cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, đồng thời đưa cháu B. đi khám tại BV Sản Nhi Nghệ An.

{keywords}
Đơn thuốc của cháu B. khi khám tại BV Sản nhi Nghệ An

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu B. bị viêm âm hộ cấp, kèm theo đau bụng, viêm âm hộ đái đau.

Công an TP Vinh đã nhận được trình báo của anh T. và đang xác minh thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chiều nay cho biết Công an tỉnh đã nhận được tin và đã chỉ đạo quyết liệt điều tra, nhất định phải làm rõ vụ việc.

Bé gái lớp 2 nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Giả chết để bảo toàn tính mạng

Bé gái lớp 2 nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Giả chết để bảo toàn tính mạng

Khi bị xâm hại, bé H. giả chết, không chống cự, nam sinh thấy vậy liền lấy cỏ phủ lên người nạn nhân rồi bỏ đi - mẹ nạn nhân uất nghẹn kể.

Phạm Tâm - Quốc Huy