- Trận lũ quét kinh hoàng càn qua xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang khiến cây cầu bị đổ sập hoàn toàn, cả bản chìm trong cảnh tan hoang, đổ nát.

XEM CLIP:

 

Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Hà Giang do ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên bà con ở xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, nơi bị trận lũ tàn phá.

{keywords}
 Ngôi nhà chỉ còn lại đống đổ nát


Trận lũ quét qua thôn Tham Còn, xã Cao Bồ mạnh khủng khiếp khiến cây cầu bê-tông bị thổi bay trong phút chốc. Việc đi lại, vận chuyển đồ đạc, vật dụng khỏi nơi nguy hiểm của người dân gặp nhiều khó khăn.

{keywords}
 

Cả bản vốn bình yên nay chìm trong cảnh tan hoang, đổ nát, nhiều căn nhà bị xóa sổ hoàn toàn, hàng chục hộ dân sống trong cảnh màn trời, chiếu đất.

{keywords}
 


Sáng hôm xảy ra lũ quét (23/6), tại xã Cao Bồ xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là anh Cháng Văn Liền (27 tuổi).  

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh (ngoài cùng bên phải) thị sát vùng lũ tại xã Cao Bồ sáng nay


Trả lời VietNamNet, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho biết: "Tỉnh đã có chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, sớm vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời phát huy phương châm 4 tại chỗ để khắc phục tối đa hậu quả do mưa lũ gây ra”.

{keywords}
 

Anh Lý Văn Toòng (xã Cao Bồ) chia sẻ: “Ở đây chưa bao giờ xảy ra trận lũ nào kinh hoàng đến vậy, cả bản chúng tôi xưa nay bình yên, sống cạnh con suối vốn hiền hòa. Không thể ngờ một ngày nó lại hung dữ khủng khiếp”.

{keywords}
 

Báo cáo nhanh của UBND huyện Vị Xuyên cho biết, trận lũ càn qua huyện khiến 3 người bị chết, trong đó có 2 người chết do sạt lở đất, người còn lại do lũ cuốn. Thiệt hại về tài sản ước tính hơn 24 tỷ đồng.

{keywords}
Cây cầu Tham Còn (xã Cao Bồ) trơ lại thép sau trận lũ


Ông Lê Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết: Thường trực Tỉnh ủy, Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể và Ban chỉ đạo PCTT&TKCN huyện đã có mặt kịp thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ huy PCTT& TKCN các xã và huy động các lực lượng đoàn thanh niên, công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân kịp thời sơ tán người và tài sản của các hộ gia đình có nguy cơ bị sạt lở đất và ngập úng đến nơi tránh nạn an toàn.

{keywords}
 

Đối với gia đình có thiệt hại về người, tỉnh và huyện hỗ trợ khoảng 12 triệu đồng. Với các hộ có nhà bị sập và bị ngập úng phải di dời, yêu cầu UBND các xã hỗ trợ chỗ ở tạm thời, đồng thời trích kinh phí từ nguồn dự phòng của xã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho các hộ, huy động các lực lượng tại chỗ dọn dẹp nhà cửa, tài sản và hỗ trợ sớm ổn định cuộc sống.

{keywords}
Lũ quét càn qua xã Cao Bồ nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức Yên

Lo sợ những cơn lũ sau ập tới, bà con xã Cao Bồ đang sơ tán đồ đạc, lương thực khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng công an, bộ đội đã nhanh chóng có mặt cùng bà con vùng lũ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống cho bà con.

Hàng trăm mét khối đất, đá sạt, lở chắn ngang quốc lộ 4C

Khoảng 7h sáng nay, một khối lượng đất, đá ước tính khoảng hơn 200 m3 đã sạt, lở chắn ngang quốc lộ 4C, cách khu vực Cổng trời khoảng 500m về phía trung tâm huyện Quản Bạ, gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường.

{keywords}
 
{keywords}
 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Quản Bạ đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và chính quyền xã Quản Bạ phối hợp với lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hướng dẫn, điều tiết giao thông, cắm biển cảnh báo không cho các phương tiện di chuyển đến gần khu vực bị sạt lở. Đồng thời, huy động máy múc, các phương tiện vận chuyển đất, đá để khắc phục hậu quả.

Theo Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN huyện Quản Bạ, đến gần 11h sáng nay, nhiều khối lượng đất, đá được san ủi, phương tiện xe máy đã có thể di chuyển qua đây. Tuy nhiên, do còn một khối đá lớn nằm chắn ngang mặt đường nên ô tô chưa thể lưu thông qua đoạn đường này.

Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp để khắc phục hoàn toàn khu vực bị sạt lở, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt. 

Văn Long

 

Để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, mọi đóng góp xin gửi về:

Chuyển khoản Báo VIETNAMNET:

Ghi rõ ủng hộ MS 2018.143 (đồng bào miền núi phía Bắc)

Số tài khoản: 0011002643148 Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

 

 

Hà Giang: Thêm 2 người chết vì lũ cuốn

Hà Giang: Thêm 2 người chết vì lũ cuốn

Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ ở Hà Giang.

Lũ quét kinh hoàng: Đang nằm ngủ nghe tiếng gầm như sấm

Lũ quét kinh hoàng: Đang nằm ngủ nghe tiếng gầm như sấm

Ông Lù Mí Dình (80 tuổi) kể lại buổi sáng định mệnh khi thoát chết thần kì khỏi trận lũ quét kinh hoàng.

Thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ninh

Thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ninh

Đi xe máy xuống khu vực canh gác phạm nhân, thiếu uý Nguyễn Đức Anh bị lũ cuốn trôi khi qua đoạn đường đập tràn.

17 người chết trong mưa lũ, cảnh báo khẩn tới Quảng Ninh, Lạng Sơn

17 người chết trong mưa lũ, cảnh báo khẩn tới Quảng Ninh, Lạng Sơn

Số người chết trong mưa lũ tại vùng núi phía Bắc đã tăng lên 17, mưa lớn đang lan sang khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Tan hoang vùng lũ, 2 mẹ con bị vùi chết thảm

Tan hoang vùng lũ, 2 mẹ con bị vùi chết thảm

Cuộc sống của hàng trăm hộ dân miền núi phía Bắc bị đảo lộn sau khi cơn lũ đi qua. Đã có 14 người chết, 11 người mất tích, thiệt hại hơn 100 tỷ đồng.

Đoàn Bổng