- Một thanh niên ngáo đá leo vào tầng 4 bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, xông vào phòng bác sĩ. Lúc 11h, lực lượng chức năng đã tiếp cận và khống chế được đối tượng an toàn.

Ông Hoàng Văn Tuyết, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, sự việc xảy ra từ 8h sáng nay.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Tầng 4, nơi kẻ ngáo đá cố thủ.

Nam thanh niên bị ngáo đá trèo từ tầng 5 toà nhà xuống tầng 4 - khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, sau đó xông vào phòng bác sĩ rồi cố thủ luôn trong đó.

Vụ việc diễn ra bất ngờ khiến mọi người chạy tán loạn. Rất may, tất cả đều chạy thoát.

XEM CLIP:

Ông Tuyết cho biết, lúc 10h, đối tượng liên tục hò hét, tay cầm 2 con dao gọt hoa quả trong phòng cùng một mảnh kính gí vào cổ mình và kêu gào.

Rất đông công an đã có mặt bên ngoài để tiếp cận đối tượng.

{keywords}

{keywords}

Lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận đối tượng.

 {keywords}

{keywords}

 

Anh Nguyễn Minh Thắng, một người dân chứng kiến sự việc cho biết, khi đi qua bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, anh thấy nam thanh niên đã đứng ở tầng 4 gào thét. Ít lâu sau, những người trong bệnh viện và người dân khu vực xung quanh chạy ra xem rất đông.

Theo anh Nguyễn Văn Thanh, bảo vệ bệnh viện, khoảng hơn 8h sáng, anh nhận được thông tin trên tầng 4 có một nam thanh niên đang quậy phá. Anh cùng một đồng nghiệp chạy lên thì thấy nam thanh niên cầm một thanh sắt đứng quậy trong phòng bác sĩ.

Thấy bảo vệ lên, nam thanh niên này liền rút dao và đâm vào 2 bảo vệ. Rất may 2 người né được nên chỉ bị thương ở tay.

Ngay sau đó, nam thanh niên đập cửa kính phòng bác sĩ rồi lao ra hành lang gào thét.

Lúc 11h, lực lượng đặc nhiệm đã áp sát, khống chế đối tượng và đưa ra xe.

{keywords}

Ảnh: An ninh Thủ đô

{keywords}Đưa đối tượng ra xe

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng là người nhà một bệnh nhân mắc bệnh xã hội hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Danh tính đối tượng đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nhị Tiến - Thúy Hạnh