- Tiếp tục chia sẻ với thiệt hại của người dân Nhật Bản, sáng nay (18/3), nhiều tổ chức và các cơ quan cũng như người dân Hà Nội đã đến Đại sứ quán Nhật Bản ký sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất, sóng thần xảy ra ngày 11/3 vừa qua.
Từ 8h sáng, tại Đại sứ quán Nhật Bản đã tấp nập những đoàn người đến với những vòng hoa chia buồn cùng người dân Nhật Bản. Tại đại sảnh của Đại sứ quán Nhật, những vòng hoa được đặt trang trọng bên cạnh nơi ký sổ tang tưởng niệm các nạn nhân.
Những đoàn người xếp hàng thay nhau vào chia buồn, ký vào sổ tang và ủng hộ mong được phần nào giúp người dân Nhật Bản trong cơn hoạn nạn.
Ghi vào sổ tưởng niệm
Ông Nguyễn Xuân Vui, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Airseco, người chứng kiến thảm hoạ trong những ngày công tác tại Nhật Bản chia sẻ trong sổ tưởng niệm: Là người chứng kiến thảm họa trong những ngày công tác tại đất nước của các bạn, chúng tôi nhận thức được ở người dân Nhật Bản tính kiên nhẫn, bình tĩnh để đứng vững trong cơn hoạn nạn. Hy vọng với bản lĩnh kiên cường của người dân Nhật, các bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát triển.
Đại diện tổ chức lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) có mặt tại Đại sứ quán Nhật sáng nay cũng chia sẻ: Thay mặt ILO, chúng tôi xin được bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc nhất tới người dân Nhật Bản. Tấm lòng của chúng tôi, suy nghĩ của chúng tôi đều hướng về các bạn đất nước Nhật Bản đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ thảm hoạ sóng thần, động đất. Sức tàn phá thiên tai này thật quá sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng tôi xin được cầu nguyện cho tất cả mọi người.
Rất nhiều đại diện của các cơ quan, tổ chức tại Hà Nội đã đến ghi sổ tưởng niệm thương tiếc các nạn nhân trong thảm hoạ động đất và xin gửi lời chia buồn cảm thông sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Nhật bản trước nỗi đau, mất mát lớn lao này.
Vũ Điệp