- Người phụ nữ trung niên với nét mặt buồn ảo não ngồi bất động ở một góc sân. Trong nhà, trên quan tài là di ảnh một thanh niên còn rất trẻ…

Ngôi nhà vách đất của 5 con người

Sáng 15/6, chúng tôi đến thăm gia đình em Nguyễn Minh Phương – một trong ba nạn nhân bị thiệt mạng trong lúc truy đuổi bọn trộm chó ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM vào chiều hôm trước.

Căn nhà nhỏ rộng hơn 20m2 lợp tôn vách đất bị chật cứng bởi chiếc quan tài. Tiếng kèn trống chiêu hồn mỗi khi có người đến viếng nghe não ruột và buồn thảm. Đứng bên cạnh, đứa em gái của Phương đáp trả những ân tình của bà con đến viếng…

{keywords}
Ngôi nhà vách đất nơi cả gia đình Phương sinh sống.

Chị Lê Thị Thủy (47 tuổi) mẹ của Phương, in hằn nét nhọc nhằn âu lo trên gương mặt. Quả thật, cuộc sống của cả một gia đình gồm chồng và 3 con đè nặng trên đôi vai yếu mềm của chị…

Theo lời chị Thủy, chồng chị bị bạo bệnh đã ba năm nay không còn khả năng lao động. Ba đứa con, cháu lớn là Cẩm Tiên còn đang theo học năm 3 đại học Công nghiệp. Còn đứa út, Phương Lan vài hôm nữa dự thi vào lớp 10. Gánh nặng trong gia đình nhờ cả vào đôi tay của chị và sự góp phần đáng kể của Phương.

Vậy mà, giờ đây trước mắt chị đứa con thân yêu đã nằm trong chiếc áo quan lạnh lẽo. Chị kể: “nó bỏ học từ lớp 7, làm đủ nghề. Từ trông tiệm net đến phụ hồ và gần đây làm công cho một gia đình chăn nuôi bò sữa. Toàn bộ thu nhập nó đem về phụ vào việc học của chị và em gái. Thế mà nó lại nỡ lòng nào bỏ cả gia đình ra đi…”

{keywords}
Chị Thủy (mẹ Phương) mắt ngấn lệ…

Đôi mắt chị Thủy ngấn lệ. Chị nhìn về bức di ảnh của con nằm trong căn nhà vách đất. Thời buổi này nhà vách đất thật khó tìm nhất là tại TP.HCM. Có mấy ai hiểu rằng vách đất đó đã bao bọc những mảnh đời cơ cực, những mầm sống đang vươn lên…

Bé Phương Lan, em của Phương với chiếc khăn tang trên đầu cố giấu đi nước mắt. Bé trăn trở: “cháu chỉ có một anh trai duy nhất. Bao nhiêu vui buồn trong học tập cháu đều chia sẻ với anh. Anh đã có lần nói với cháu: “anh không được học vì nhà mình nghèo quá. Anh cố sức làm để phụ mẹ nuôi em. Mai sau, có tấm bằng, em tìm được việc làm tốt cho mẹ đỡ nhọc nhằn.” Nghĩ lại lời anh giờ cháu cũng không biết làm sao nữa…”

Chúng tôi rời nhà Phương trong lòng nặng trĩu. Giá như Phương biết kiềm chế thì giờ đây trong căn nhà nhỏ này nụ cười sẽ thay cho tiếng khóc. Thế nhưng…

Cần có giải pháp chấm dứt sự lộng hành của bọn trộm cắp

Một thanh niên mà cái chết đến bất ngờ làm nhiều người luyến tiếc là Huỳnh Kim Bảo. Chỉ còn vài hôm nữa Bảo sẽ lên đường sang Nhật theo chương trình xuất khẩu lao động. Từ ngày học xong lớp 10, Bảo vùi đầu vào học tiếng Nhật. Cũng như bao thanh niên nông thôn khác, Bảo hiền lành dễ mến. Niềm mong ước được có việc làm ổn định với thu nhập khá sẽ có cơ hội đỡ đần cho mẹ cha, Bảo đã cố gắng rất nhiều trong học tập…

Nhưng do tính nết trẻ con còn bồng bột, khi nghe bọn trộm chó hăm he đòi giết mẹ, Bảo nuôi lòng hận thù. 3 chiếc mã tấu luôn bên Bảo và khi phát hiện ra kẻ cướp, cả ba thanh niên đã lên đường truy đuổi và giờ đây bao ước nguyện tan thành mây khói…

{keywords}
Đám tang tại nhà Hữu

Bảo, Hữu, Phương là bạn thân của nhau. Nhà Hữu bán cà phê nên cuộc sống cũng đắp đổi qua ngày. Chúng tôi đến nhà Hữu, bố Hữu ngồi chết lặng. Một lúc sau, ông cho biết: “dầu sao cháu cũng đã mất. Mong các anh đừng ai nhắc đến nỗi đau này thêm nữa…”

Trước cái chết của 3 thanh niên tại xã Tân Thạnh Đông, trung tá Trà Văn On, đội trưởng đội CAĐT về trật tự xã hội, công an huyện Củ Chi đã xác nhận sự việc và cho biết hiện nội vụ đang trong vòng điều tra nên chưa thể tiết lộ gì hơn.

Tuy nhiên, trung tá On cũng cho biết thêm, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm 1 xe gắn máy hiệu Exciter màu trắng xanh không biển số được xác định của Phạm Nguyễn Quốc Hữu và 3 cây dao tự chế dài khoảng 60cm.

Kết luận của pháp y cho thấy, nạn nhân Huỳnh Kim Bảo tử vong do đa chấn thương: chấn thương sọ não, dập phổi, lá lách, trán trái có vết chấm bầm tụ máu nằm rải rác nghi do bị xung điện.

Theo thông tin thu thập được tại hiện trường và từ người dân cung cấp, nhóm nghi can trộm chó gồm 4 đối tượng đi trên 2 xe máy (1 xe hiệu Exciter không có biển số và 1 xe máy hiệu Dream) - trung tá On cho biết thêm.

Người dân Củ Chi rất mong nội vụ sớm được đưa ra ánh sáng, đồng thời cũng mong có một giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng trộm cắp lộng hành như hiện nay.

Trần Chánh Nghĩa