- Người chồng nhậu say xỉn gục trên bàn, vợ buông lời miệt ''nhậu yếu còn bày đặt, không nhậu được thì dậy giữ con cho tao nhậu...''. Người chồng tự ái đã dùng dao đâm chết vợ.

Ngày 17/8, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã bắt khẩn cấp nghi can Phạm Minh Trung (32 tuổi), trú tại khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới (Q. Ô Môn, TP.Cần Thơ) để xứ lý về hành vi "Giết người".

{keywords}
Nghi can Phạm Minh Trung

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 16/8, vợ chồng Phạm Minh Trung, Đào Thị Phanh (34 tuổi), cùng con gái Phạm Khánh Thi (2 tuổi) đến nhà em gái Trung là Phạm Thị Huyền Trang để trả xe máy mượn đi trước đó.

Do nhà chị Trang đang xây, nên mời vợ chồng Trung ra quán ngồi ăn nhậu.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi uống say, Trung thấm mệt nên lăn ra bàn nhậu ngủ.

Khi thấy chồng say xỉn trên bàn nhậu, chị Phanh dùng chân đá vào cổ Trung, buông lời miệt thị: “Nhậu yếu mà bày đặt nhậu. Không nhậu được thì dậy giữ con cho tao nhậu…”.

Đang nằm trên bàn nhưng lòng tự ái của Trung trỗi dậy, vung tay tát vào mặt vợ.

Chị Phanh bỏ ra võng ngoài phòng khách ngồi, ở đây chị này tiếp tục chửi vọng ra ngoài. Bực tức vì bị vợ chửi, Trung chạy vào bếp cầm dao ra đòi chém vợ thì bị mọi người ngăn cản.

Một lúc sau, 2 vợ chồng này tiếp tục to tiếng, Trung cầm dao chạy đến đâm vợ gục ngay tại chỗ.

Nạn nhân Phanh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường nhập viện.

Hiện công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trọng án này.

Hoài Thanh - Q.Huy