Thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) chiều nay cho biết, đã điều một xe ô tô và cử cán bộ đưa cháu A Duy Khang (13 tuổi, trú huyện Đắk Hà, Kon Tum) về địa phương giao cho gia đình.

Tối hôm qua, Công an thị xã Buôn Hồ tiếp nhận cháu A Duy Khang từ một người dân.

{keywords}
Cháu bé tự chạy xe máy 300km từ Kon Tum sang Đắk Lắk được người dân cho ăn sau đó bàn giao cho công an

Ngay khi tiếp nhận, công an đã động viên tinh thần, cho cháu bé sưởi ấm, ăn uống và liên hệ với gia đình để nắm bắt thông tin.

Phía gia đình cho biết, cháu bé thi thoảng lấy xe máy của bố để đi và nói không có tiền qua Đắk Lắk đưa cháu bé về.

Công an thị xã Buôn Hồ sau đó điều xe, cử cán bộ đưa về, không để cháu bé chạy xe máy trở lại nhà vì quá nguy hiểm.

Như VietNamNet thông tin, tối qua, ông Trần Văn Tư (chủ một nhà xe ở thị xã Buôn Hồ) phát hiện cháu A Duy Khang tại phường An Bình (thị xã Buôn Hồ) trong tình trạng run lập cập, đuối sức gần ngất xỉu.

Qua tìm hiểu, cháu A Duy Khang tự chạy xe máy BKS 82H1-088.70 từ tỉnh Kon Tum sang Đắk Lắk với quảng đường gần 300km.

Người dân đã cho cháu A Duy Khang ăn uống rồi dẫn đến Công an thị xã Buôn Hồ bàn giao.

Bé trai 13 tuổi chạy xe máy gần 300km từ Kon Tum sang Đắk Lắk

Bé trai 13 tuổi chạy xe máy gần 300km từ Kon Tum sang Đắk Lắk

 Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) vừa tiếp nhận một bé trai tên A Duy Khang (13 tuổi, trú huyện Đắk Hà, Kon Tum) tự đi xe máy từ Kon Tum qua Đắk Lắk.

Trùng Dương