- Những ngày lang thang phiêu bạt sang Trung Quốc, Thái học được các chiêu trộm cắp tinh vi rồi quay về Việt Nam "hành nghề". Trong suốt thời gian dài, hắn đã gây ra 60 vụ trộm với tài sản. Có những lần Thái thuê cả ô tô tải đến nhà nạn nhân khuân tài sản đi mà gia chủ vẫn say giấc nồng.

Kẻ lang thang

Chiều 9/7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ về Mai Ngọc Thái (SN 1985, ở Thái Nguyên) lên Công an Hà Nội để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án. Thái đã cùng đồng bọn gây ra 60 vụ trộm cắp, công an thu được số tài sản trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Trong số 60 vụ trộm cắp mà Thái và đồng bọn đã gây ra, có đến gần chục vụ Thái đã đàng hoàng gọi taxi tải đến cửa nhà nạn nhân, chở đi những chiếc xe máy tay ga đắt tiền mà gia chủ ngủ ở tầng trên vẫn không hề hay biết.

Mẹ biệt tăm bên Trung Quốc, cha đi mất dạng, Thái sống lay lắt với bà ngoại nghèo khó ở Phú Lương (Thái Nguyên). Học đến lớp 9, Thái bỏ học, bắt đầu cuộc đời lang thang, phiêu bạt khắp nơi.

Hắn đã có vài năm sinh sống ở Trung Quốc. Trong thời gian này, Thái đã học được những chiêu trộm cắp siêu đẳng. Khi đã gom được chút kinh nghiệm, Thái quay về Việt Nam hành nghề.

Không giống như những tên trộm khác, "công cụ hành nghề" của Thái rất đơn giản, chỉ là giẻ rách, chiếc bật lửa, thanh sắt hoặc tô vít. Cùng hành nghề với Thái còn có hai "đồng nghiệp" là Hà Mạnh Linh (SN 1986, ở  Sông Lô, Vĩnh Phúc) và Lê Văn Kha (SN 1982, ở Sóc Sơn, Hà Nội).

Chờ đến đêm, Thái cùng đồng bọn bắt taxi đến những khu nhà giàu trên địa bàn quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Nội, chọn những ngôi nhà cao tầng và "tăm tia".

Có gia đình ở Cầu Giấy bị Thái và đồng bọn đột nhập vào nhà, trong một đêm lấy đi 4 chiếc xe máy tay ga đắt tiền mà không hề hay biết.

Hôm đó, sau khi đã cùng Linh khoắng 2 chiếc xe máy, đem đi cất giữ, Thái cùng đồng bọn quay lại nhà gia chủ dắt nốt hai chiếc còn lại.

Ở một gia đình khác ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, sau khi đột nhập vào nhà nạn nhân, Thái lái đi chiếc xe Mercedes, đồng bọn lấy đi chiếc xe máy SH. Sau khi đem tài sản trộm được đi cất giấu nơi an toàn, cả bọn định quay lại trộm nốt chiếc ô tô còn lại của gia chủ, nhưng vì trời sáng nên bọn chúng đành bỏ cuộc.

Chiếc xế hộp đó trị giá hơn 1 tỷ đồng được Thái đem bán với giá 60 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài.

Những chiêu trộm cắp tinh vi

Cơ quan công an đã làm rõ các thủ đoạn trộm cắp tinh vi của Thái và đồng bọn. Sau khi nhắm vào những khu nhà giầu, thấy nhà nào hớ hênh, treo chìa khóa gần cửa, Thái tìm cách khều chìa khóa, mở cửa đột nhập vào nhà rồi ngang nhiên lấy đi tài sản.

Thái dùng bật lửa hơ cửa kính, khi kính rạn, hắn dùng băng dính dán lên rồi dễ dàng gỡ miếng kính bung ra mà không gây tiếng động. Ngoài ra, Thái còn có thể dùng giẻ phá lan cửa sổ, dùng thanh sắt bẩy cửa gỗ hoặc tai khóa yếu, dùng tô vít tháo khung sắt cửa sổ hoặc ô thoáng..., đột nhập vào nhà nạn nhân trộm cắp.

Hầu hết các gia đình ngủ ở tầng trên, ở tầng một, khi Thái và đồng bọn đột nhập vào nhà đã thoải mái tìm chìa khóa xe máy, xe ô tô, vàng, điện thoại, máy tính... đắt tiền nẫng đi mất mà gia chủ không hề hay biết.

Trong thời gian "hành nghề" trộm cắp, Thái và đồng bọn đã lấy được 1 ô tô, 70 chiếc xe máy đắt tiền cùng tiền, vàng, hàng chục điện thoại, máy tính đắt tiền khác. Vậy nên "thu nhập" hàng tháng của Thái khá ổn định. Tuy nhiên số tiền kiếm được anh ta đều đổ hết vào lô đề, cờ bạc.

Để tránh bị phát hiện, Thái không thuê nhà trọ mà chỉ ở trong các khách sạn, nhà nghỉ, liên tục thay đổi chỗ ở, cũng không có quan hệ gắn bó thân thiết với bất kỳ ai. Ban ngày hắn lao vào lô đề, đêm đến hắn gọi cho đồng bọn đến nhà nghỉ nơi hắn đang ở rồi cả bọn bắt taxi đi "kiếm ăn".

Thời điểm từ tháng 8 đến tháng 10/ 2011, trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội liên tục xảy ra những vụ trộm cắp tinh vi, khiến lãnh đạo quận đã phải cho lập chuyên án để lần ra dấu vết tên siêu trộm.

Những vụ trộm gây ra, Thái và đồng bọn không để lại dấu vết, bản thân hắn liên tục thay đổi chỗ ở nên các trinh sát đã mất rất nhiều công mới có thể lần ra dấu vết tên tội phạm.

Khi bị công an quận Thanh Xuân xịch đến bắt giữ, Thái hỏi: "Các chú bắt cháu vì tội gì?", các trinh sát đáp: "Tội trộm cắp tài sản". Nghe đến đây, Thái nói: " Vâng. Thế thì cháu chấp nhận, rồi ngoan ngoãn cho tay vào còng số tám.

  • T.Nhung