Theo Công an tỉnh Bình Định, khoảng 20h tối 26/8, người dân ở khu vực 11, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn bất ngờ nghe tiếng kêu la bất thường từ căn nhà ông Nguyễn Đức Hiệp nên vội vã chạy đến tìm hiểu.

Vừa bước vào trong nhà, mọi người hoảng hốt nhìn thấy ông Hiệp đang nằm bất động, trên thân thể có nhiều vết thương đang chảy máu. Trên gác có cháu vợ của ông Hiệp là Phan Hoài Thịnh (21 tuổi) trú ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trong tình trạng hôn mê sâu do vết thương vùng cổ.

{keywords}
Gia đình tổ chức hậu sự cho ông Hiệp

Thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, Nguyễn Hà Trần Hoàng (18 tuổi) - con trai ông Hiệp đi mua thuốc về thì thấy nhà tắt điện. Lúc này, Phan Hoài Thịnh (cháu gọi ông Hiệp bằng dượng) ở trong nhà nói với Hoàng cầu dao bị chập điện.

Vừa nói xong, Hoàng thấy Phan Hoài Thịnh cầm sẵn con dao trên tay lao về phía mình đâm tới tấp. Hoàng giơ tay lên đỡ thì bị đâm trúng và bị thương ở 2 cánh tay. Tuy nhiên, Hoàng cố gắng chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Sau đó, người dân trong vùng chạy sang nhà, bật điện lên thì thấy sự việc đau lòng này. Các nạn nhân được đến BV đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu sau đó. Ông Hiệp đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, đối tượng Phan Hoài Thịnh chạy lên gác tự sát nhưng không thành. Đối tượng này vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Con trai ông Hiệp - Nguyễn Hà Trần Hoàng đã tỉnh trở lại.

Được biết, ông Nguyễn Đức Hiệp đang là cán bộ của Sở Xây dựng Bình Định.

Đi bắt ốc, 4 người trong gia đình ở Khánh Hòa chết đuối thương tâm

Đi bắt ốc, 4 người trong gia đình ở Khánh Hòa chết đuối thương tâm

Ông Lâm Đạo Minh, Phó chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Phúc Nhơn