-Tủ nước 5.000 đồng, với phương châm: “người bán tin tưởng, người mua tự giác” tại Sài Gòn khiến nhiều người thích thú...

{keywords}
 Tủ nước không người phục vụ nằm sát cửa ra vào một Trung tâm siêu thị điện máy trên đường CMT8, quận 3, giúp khách có những chai nước uống với giá ưu đãi...

{keywords}
Tủ nước tự phục vụ không chỉ có khách hàng là người dân tới tham quan, mua sắm mà còn có người lao động nghèo ghé qua, mua được những chai nước với giá "siêu rẻ”, bằng 1/2 so với ngoài thị trường.  

{keywords}
 Có rất nhiều loại nước giải khát cho khách tự lựa chọn

{keywords}
Khi biết mục đích của người bán không nhằm kinh doanh kiếm lời, nhiều người mua đã có ý thức tự giác rất cao: tự lấy hàng và trả đủ tiền.

{keywords}

Hàng ngày, các nhân viên đều kiểm tra và tiếp thêm nước vào tủ

{keywords}
{keywords}
Nhiều ngày nắng nóng ở Sài Gòn, nhân viên phải phục vụ liên tục

{keywords}

Giá nước là 5000 đồng/ chai, rẻ một nửa so với ngoài thị trường

{keywords}
Tuy không người trông coi nhưng hộp tiền vẫn đầy do nhiều người tự giác bỏ vào. Hiếm hoi mới có trường hợp lấy nước nhưng quên...bỏ tiền, nhưng cũng được cho qua 

{keywords}
Mỗi khi hộp tiền đầy, nhân viên sẽ rút ra để kiểm tra và dùng để mua nước bỏ thêm vào

{keywords}
Anh Tuấn, quản lý trung tâm cho biết, công ty đều phải bù lỗ từ 3 -5 triệu đồng/tháng để mua sự tin tưởng. Sự ra đời của tủ nước này ngoài phục vụ khách đến tham quan, mua sắm...còn giúp nâng cao ý thức của người dân khi sử dụng các dịch vụ công cộng.

{keywords}

 Phần lớn khách hàng đều cảm thấy hài lòng với hình thức mua nước tự phục vụ này.

{keywords}
 Anh Lê Văn Nghĩa (ở quận 3) cho hay: "Hy vọng mô hình này có thể nhân rộng ra tại các siêu thị, công viên tại Sài Gòn, mang đến sự tiện lợi cho người dân...." 

Đinh Quang Tuấn