- Tài xế Toàn kể, anh chở đoàn khách từ TP Bảo Lộc hướng về Long An. Đoàn có 30 người, dừng lại ở miếu Ba Cô thắp nhang rồi tiếp tục hành trình...

Quá trình anh Bắc lái xe tải “dìu” xe khách bị mất thắng đang đổ đèo Bảo Lộc còn nhờ bản lĩnh, kinh nghiệm từ tài xế xe khách - anh Phan Duy Toàn.

{keywords}

Tài xế Phan Duy Toàn cảm ơn sự giúp đỡ của anh Bắc 

Chiều qua, anh Phan Duy Toàn (41 tuổi, ngụ tỉnh Long An) - tài xế xe khách BKS 53N-2824 (thuộc công ty TNHH TMDV - VT Tấn Hà) bị mất thắng trên đèo Bảo Lộc đã đến Đội CSGT Công an huyện Đạ Hoai (tỉnh Lâm Đồng) để giải quyết vụ va chạm với xe tải 49C-098.51 do anh Phan Văn Bắc (31 tuổi) điều khiển.

Trên khuôn mặt tài xế này vẫn hiện rõ sự mệt mỏi sau sự cố xe mất thắng. Anh nói rằng muốn sớm giải quyết xong mọi chuyện để có thể nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần.

Tài xế 41 tuổi kể, khoảng 15h ngày 6/9, anh chở đoàn khách từ TP Bảo Lộc hướng về Long An. Đoàn có 30 người, dừng lại ở miếu Cô Ba thắp nhang rồi tiếp tục hành trình.

Khi đang xuống đoạn gần cuối đèo Bảo Lộc, tài xế Toàn cho xe vượt một xe tải loại nhỏ rồi giảm tốc bằng cách đạp thắng. Tuy nhiên, lúc này, anh phát hiện xe đã mất thắng.

"Xe chạy tốc độ chừng 80 km/h, tôi phải bấm còi inh ỏi, báo hiệu cho các xe khác tránh sang một bên và đánh lái liên tục qua khúc cua đèo. Trên xe hành khách nhốn nháo lo lắng" - tài xế Toàn rùng mình nhớ lại.

Thấy sự việc ngoài tầm kiểm soát, ông Bảy Phong (chủ xe khách) vừa trấn an hành khách vừa nghĩ cách xử lý. “Chú Phong nói cho xe tông vào vách núi nhưng tôi không đồng ý, vì khi va chạm xe có thể bật ngược lại rồi rơi xuống vực” - vẫn lời tài xế Toàn.

Cố gắng điều khiển xe chạy ở số 3, vượt qua được 4 khúc cua nguy hiểm, khi còn cách chân đèo chừng 500m, anh Toàn phát hiện phía trước có mấy xe ô tô, trong đó xe tải do anh Phan Văn Bắc cầm lái là lớn nhất.

Trong suy nghĩ của anh Toàn lóe lên việc sẽ cho đầu xe khách tông vào thùng hàng xe tải để giảm tốc độ, tránh được tai nạn thảm khốc có thể xảy ra.

“Tôi không cho xe khách tông thẳng vào xe tải, bởi nếu như vậy bản thân mình cũng sẽ gặp nguy hiểm, không điều khiển được nữa. Khi sắp va chạm, tôi đánh lái tránh góc tài xế ra cho xe tông 2/3 đầu vào xe tải” - anh Toàn khẳng định.

May mắn, sau cú tông, xe khách bị dội ngược lại, tốc độ giảm xuống còn khoảng 50km/h, anh bình tĩnh điều khiển xe bám vào đuôi xe tải để đổ đèo.

“Nhờ có anh Bắc chủ động phanh lại, phối hợp nhịp nhàng nên cả 2 xe mới xuống đèo an toàn. Tôi cảm thấy giữa tôi và anh Bắc như có sự thấu hiểu nhau. Chứ chỉ cần anh Bắc phanh xe tải đột ngột thì có thể cả 2 xe đều gặp nạn” - tài xế 41 tuổi người Long An nhận định.

Hút vội điếu thuốc lá, anh Toàn nói tiếp, sau 12 năm làm nghề lái xe, đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với tình huống mong manh giữa cái chết và sự sống gần nhau như thế.

Khi cả 2 xe dừng dưới chân đèo, anh Toàn vẫn ngồi bất động trên vô lăng mất mấy phút mới lấy lại được bình tĩnh. 

Tài xế xe khách Phan Duy Toàn gửi lời cảm ơn tới anh Phan Văn Bắc đã giúp đỡ anh đảm bảo an toàn tính mạng cho 30 hành khách trên xe.

“Ngoài lòng tốt bụng, kinh nghiệm của anh Bắc, chúng tôi cũng rất may mắn nữa”.

Sau sự cố, anh Toàn đã xin nghỉ ngơi một thời gian để tĩnh tâm trước khi quay lại với nghề.

Văn Đức