Lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, chiều 9/2 (mùng 5 Tết) tài xế xe khách 52 chỗ mang biển kiểm soát 51B – 140.40 chạy thẳng vào sân cơ quan cầu cứu.

Theo trình bày của tài xế, có 1 nhóm đối tượng lạ mặt đập phá xe và dùng dao truy đuổi. Vụ việc khiến hàng chục khách nước ngoài và trẻ em trên xe vô cùng hoảng loạn.

{keywords}
Bị truy sát, tài xế xe khách chạy vào trụ sở công an cầu cứu

Sau đó, sự việc được báo đến Công an huyện Long Hồ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp làm rõ. Lực lượng chức năng điều xe hỗ trợ tất cả hành khách tiếp tục cuộc hành trình.

Bước đầu tài xế xe khách khai tên Đạt (35 tuổi, ngụ TP.HCM). Tài xế Đạt trình bày, vào khoảng 16h cùng ngày, theo lịch trình, xe chở đoàn khách du lịch từ TP.HCM đi tham quan tỉnh Bến Tre, sau đó đến TP Cần Thơ.

Trên xe có hơn 30 khách là người nước ngoài và trẻ em. Khi xe đang chạy trên QL1 (đoạn địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thì suýt xảy ra va chạm giao thông với một ô tô mang biển số tỉnh Bạc Liêu đang chạy cùng hướng. Vụ việc khiến hai bên mâu thuẫn và có lời qua tiếng lại.

Sau đó, nhóm người chạy xe biển số tỉnh Bạc Liêu được cho dùng hung khí đập biến dạng kính trước của xe tài xế Đạt.

Tài xế Đạt hoảng sợ nên chạy xe khách rời đi. Tuy nhiên, nhóm xe biển số Bạc Liêu gọi thêm người chạy xe máy, tay cầm dao truy đuổi.

“Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, khi đến địa phận tỉnh Vĩnh Long, tôi cho xe rẽ vào phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long cầu cứu”, tài xế Đạt thuật lại.

Lao xe vào trụ sở công an tỉnh cầu cứu, cô gái vẫn bị côn đồ cắt tóc

Lao xe vào trụ sở công an tỉnh cầu cứu, cô gái vẫn bị côn đồ cắt tóc

Cô gái lái ô tô vào trụ sở công an tỉnh Thái Bình để cầu cứu nhưng vẫn bị nhóm đối tượng lao vào cắt tóc, đánh đập.  

T.Chí