- Trên chiếc xe buýt đưa Barcelona rời thủ đô Madrid, Andres Iniesta đã không cầm được nước mắt sau khi đội nhà bị Atletico Madrid loại ở bán kết Champions League.

Có lẽ vì tiền vệ người Tây Ban Nha cảm thấy hối hận sau pha dùng tay chơi bóng trong vòng cấm lúc cuối trận, khiến nhà ĐKVĐ bị thổi phạt đền, rồi thất bại 0-2 tại Vicente Calderon.

Tiền vệ 31 tuổi đã khóc và liên tục lấy tay lau những giọt nước mắt không ngừng lăn trên khuôn mặt.

Dù mắc lỗi dẫn đến quả 11m của Barca nhưng Iniesta là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội bóng xứ Catalan ở trận thua Atletico.

Thua chung cuộc 2-3 sau hai lượt trận, đội bóng xứ Catalan chính thức trở thành cựu vương dù giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi.

Vĩnh Tường