Sau khi nhận yêu cầu từ luật sư của Ronaldinho, đề nghị xem xét lại vụ án, thẩm phán Gustavo Amarilla đồng ý cho cựu tiền vệ Barca được ra khỏi tù với số tiền bảo lãnh là 1,6 triệu USD.

{keywords}
Ronaldinho tạm thoát khỏi nhà tù nhưng vẫn bị cảnh sát Paraguay quản thúc trong 1 khách sạn

Dù vậy, Ronaldinho vẫn không được tự do hoàn toàn. Tiền vệ hoa mỹ một thời trên sân cỏ cùng anh trai Roberto Assis sẽ bị quản thúc tại một khách sạn ở thủ đô Asuncion, trong lúc chờ phiên tòa được xét xử.

Ronaldinho và anh trai bị cảnh sát Paraguay giữ lại vào ngày 4/3 khi bị phát hiện dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào nước này. Trong lúc các nhà chức trách điều tra vấn đề, cựu tiền vệ được ‘giam lỏng’ ở khách sạn, nhưng sau 2 ngày thì bị tống vào tù, do nghi ngờ liên quan đến việc rửa tiền.

Từng được cả thế giới ngưỡng mộ vì tài năng sân cỏ, nhưng Ronaldinho đã trải qua sinh nhật tuổi 40 vừa qua, ở trong tù.

Mặc dù, trong 1 tháng trải qua cảnh ‘cơm tù’, Ronaldinho rất được các tù nhân khác yêu mến, vì dạy họ chơi bóng đá và trổ tài đá bóng, nhưng anh vẫn thấy ‘buồn’ và ‘nhớ’ cuộc sống tự do bên ngoài.

L.H