- Giữa lúc hưng phấn nhất, HAGL sụp đổ đến chết điếng ngay tại Pleiku. Trận thua tân binh TPHCM đau đến độ tan trận Công Phượng ngân ngấn lệ nơi khoé mắt.

Nho còn chưa chín

Khi Công Phượng đội đầu rung xà ngay đầu trận, dự cảm chẳng lành đã ập đến đội bóng phố Núi. Dân bóng đá thường “kiêng” và mường tượng chuyện đen đủi, một khi bóng tìm đến xà ngang. Rốt cục HAGL thua đau phút chót, còn HLV Nguyễn Quốc Tuấn than trời vì vận may ngoảnh mặt, cướp mất 1 trận hoà của đội chủ sân Pleiku.

{keywords}
Công Phượng còn quá non khi đối đầu với hậu vệ già giơ như Đình Luật

Gỗ đen đủi là thực tế không phủ nhận. Nhưng chính ông Tuấn “mát” cũng thừa nhận, Công Phượng, Văn Thanh, Đông Triều... không còn là chính mình, đá dưới sức. Oái oăm thay, đấy đều là những át chủ bài của HAGL. Cho nên, khi đa số trụ cột bị chính HLV trưởng chê trách như vậy, HAGL trắng tay thật ra cũng không hẳn là do... đen.

Sòng phẳng mà nói, dàn nho của bầu Đức chưa chín. Ba trận thắng liên tiếp đã phủ sự lạc quan lên HAGL, khiến họ ít nhiều tự tin thái quá. Công Phượng và đồng đội đá như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Họ nhập cuộc quá tự tin, nhưng khi may mắn ngoảnh mắt, sự bế tắc xuất hiện. Những lời hoa mỹ trước đó dường như đã “ru” đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn vào cơn mộng mị hơi sâu.

Đám trẻ của bầu Đức đá trên sân mà quên rằng, TPHCM tiếng là tân binh nhưng không phải là những kẻ non tơ. ¾ vị trí hàng thủ trong đội bóng của Lê Công Vinh đều đã từng ăn cơm tuyển dài dài, gồm Đình Luật, Phước Tứ và Âu Văn Hoàn. TPHCM chấp nhận nhường thế trận cho Công Phượng và đồng đội, thủ thế và rình rập. Bàn thắng của Dyachenko ngoài sai sót của hàng thủ HAGL cũng chính là “miếng” mà đội khách rình rập, nhẫn nhịn suốt trận mới tìm thấy. Cho nên, chẳng ngạc nhiên khi HLV Alain Antoine chắc nịch: “TPHCM không hề thắng may”.

Bầu Đức đừng khen

Có một sự thật ở Pleiku: quân bầu Đức không hề gặp phải vấn đề trọng tài, giống như quan ngại trước trận. HAGL bại trận vì chính họ, không duy trì được sự thăng hoa, bế tắc và rơi vào đòn thế của đội khách. Bầu Đức và quân chỉ có thể phản hồi yếu ớt rằng không may mắn và trụ cột chơi dưới sức.

{keywords}
Bầu Đức muốn đám nhỏ thành công thì nên tiết kiệm lời khen

Thực tế 1 trận thua chưa phải thảm hoạ cho HAGL, nhưng thất bại của đám nhỏ mà bầu Đức chăm bẵm đặt ra nhiều nguyên nhân. Độ cứng cáp của Công Phượng và đồng đội chưa vững đã đành. Tuy nhiên, chính... bầu Đức cũng là một vấn đề, làm đám nhỏ cóng chân và rơi vào tấn bi kịch.

Hả hê sau 3 trận thắng liên tiếp, bầu Đức tuyên bố như pháo rang: “Hai năm nữa, đám nhỏ của tôi là vô đối ở V-League”. Hẳn nhiên đó không phải lần đầu, bầu Đức cao hứng, không giữ được đôi chân trên mặt đất với năng lực của đám nhỏ. VCK U19 châu Á 2014, bầu Đức từng tuyên bố, đám nhỏ của ông sẽ tiếp cận và làm “xanh mắt” Nhật Bản. Thực tế U19 Việt Nam với nòng cốt là Công Phượng và đồng đội thua thảm.

Chưa bao giờ, thế hệ “lò” HAGL Arsenal JMG bị đánh giá kém chất lượng. Nhưng mỗi lần bầu Đức cao hứng, khen đám nhỏ là tấn bi kịch lại xuất hiện. Nó như một cái vết, vừa có yếu tố của sự may rủi, vừa là vấn đề khi Công Phượng và đồng đội “bay” trên mấy tầng mây, không hạ kịp bởi chính lời khen của ông chủ.

Bầu Đức đừng có khen đám nhỏ nữa.

Khắc Hoàng

Sai lầm phút cuối, HAGL thua thảm TPHCM trên sân nhà

Sai lầm phút cuối, HAGL thua thảm TPHCM trên sân nhà

HAGL phải chịu trận thua ngay trên sân nhà sau sai lầm của hàng thủ ở phút cuối cùng trận đấu trước CLB TPHCM tại vòng 8 V-League 2017.

Thua đau, thuyền trưởng HAGL trách Công Phượng, Văn Thanh

Thua đau, thuyền trưởng HAGL trách Công Phượng, Văn Thanh

HLV Quốc Tuấn của HAGL cho rằng, nếu Công Phượng hay Văn Thanh tận dụng tốt hơn những cơ hội có được có lẽ kết quả trận đấu đã khác, không phải thua 0-1 trước TPHCM.

Đòi phạt đền, Chí Công "quây" trọng tài Võ Minh Trí

Đòi phạt đền, Chí Công "quây" trọng tài Võ Minh Trí

Quá bức xúc vì trọng tài không thổi còi phạt 11m, hậu vệ Chí Công của CLB Cần Thơ đã vùng vằng lao ra phân bua với trọng tài chính Võ Minh Trí

Lạch Tray bị treo sân, sốt vé... nóc nhà

Lạch Tray bị treo sân, sốt vé... nóc nhà

Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay sân Lạch Tray sẽ không có một khán giả nào được vào sân, sau án phạt của Ban kỷ luật VFF đưa ra.