Bàn thắng duy nhất của Steven Alzate cho đội khách trong hiệp 2 đã đẩy Liverpool vào tình cảnh khó khăn hơn.

{keywords}
Andy Anderson thất vọng khi anh cùng đồng đội rơi cảnh trắng tay trước Brighton

Đội bóng của Klopp hiện kém Man City tới 7 điểm, trong khi đối thủ vẫn còn 1 trận trong tay.

Tan trận, hậu vệ Andy Robertson không giấu được sự thất vọng, thừa nhận Liverpool đã chơi thiếu gắn kết, gây thất vọng:

Brighton là đội chơi tốt hơn. Họ đã tạo ra cơ hội, ép chúng tôi – làm mọi thứ chúng tôi muốn làm.

Liverpool không làm được bất cứ điều gì đáng kể. Sau thành tích bất bại kéo dài, chúng tôi đã thua 2 trận liên tiếp sân nhà. Khi bạn không chứng tỏ được, bạn sẽ không nhận được kết quả như mong muốn.

{keywords}
Lần thứ 2 liên tiếp Liverpool để thua trên sân nhà

Chúng tôi cần phải tìm cách để có được kết quả tốt (trở lại) trên sân nhà. Bạn có thể làm điều đó trên sân tập”.

Phía trước Liverpool là trận đấu vô cùng quan trọng, tiếp Man City trên sân nhà lúc 23h30 ngày 7/2.

Robertson tỏ ra bi quan về cơ hội bảo vệ danh hiệu của đội nhà: “Đấu với Man City luôn là những trận cầu lớn. Tại thời điểm này, Liverpool không trong cuộc đua vô địch Premier League.

Chúng tôi kém Man City 7 điểm và họ còn 1 trận trong tay. Tôi chắc chắn họ sẽ nói vậy khi đứng trước cơ hội nâng lên thành 10 điểm.

Chúng tôi cần phải trở lại là một Liverpool như mọi người biết. Liverpool vẫn là đội bóng hay. Chúng tôi không thể trở thành đội bóng tồi chỉ sau 1 đêm”.

L.H