Mặc dù đã 95 tuổi, nhưng cuối tuần nào cụ Nils-Olof Eklundh ở Phần Lan cũng dành thời gian để trượt tuyết, môn thể thao tưởng chừng chỉ dành cho người trẻ tuổi.

TIN BÀI KHÁC:


Cụ Nils-Olof Eklundh bắt đầu trượt tuyết từ năm 1937 và tới giờ vẫn theo đuổi đam mê của mình. Hàng tuần, vào thứ Bảy và Chủ nhật, cụ lại dành hai tiếng để tới khu trượt tuyết gần thủ đô Helsinki, trang tin Ilta-Sanomat cho hay.

Sau khi trượt từ đỉnh núi xuống 10 lần, cụ tạm nghỉ để thưởng thức một tách cà-phê và sau đó lại trượt thêm 10 lần nữa.

Cách đây 10 năm, cụ Eklundh chỉ biết tới môn trượt tuyết, nhưng hiện tại cụ còn tham gia câu lạc bộ đua thuyền. Vào mùa đông, cụ chơi tennis ba lần một tuần với một vài người bạn của mình.

Cụ Eklundh nói rằng mình không có bí quyết trường thọ nào cả và việc sống tới tuổi này có lẽ là nhờ may mắn.

"Nếu ai đó ăn uống không lành mạnh, thì đó là tôi", hãng tin BBC trích lời cụ Eklundh. "Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ ăn rau xanh". Thay vào đó, cụ thường ăn "rất nhiều đường và bơ" và có một bữa sáng thịnh soạn.

"Vào buổi sáng, tôi thường ăn năm lát bánh mì ngọt Phần Lan truyền thống và uống trà", cụ cho biết.

Sầm Hoa