Hậu quả trận mưa đá khủng khiệp tại thành phố Guadalajara, Mexico

“Tôi chưa từng thấy cảnh tượng này ở Guadalajara bao giờ”, thống đốc bang Enrique Alfaro cho biết.

“Thế mà rồi chúng ta lại tự hỏi biến đổi khí hậu có thật hay không. Đây là những hiện tượng tự nhiên chưa từng thấy”, ông Alfaro cho biết. “Thật đáng kinh ngạc”.

Guadalajara, nằm ở phía Bắc thủ đô Mexico City với dân số vào khoảng 5 triệu người, đang trải qua những ngày hè với nhiệt độ khoảng 31 độ C trong những ngày gần đây. Với cơn mưa, cả thành phố trở nên lạnh căm trong băng đá.

{keywords}
Nhiều xe cộ bị nhấn chìm trong đá.
{keywords}
Thành phố gần như bị cơn lũ đá nhấn chìm.

Tuy các cơn mưa đá có thỉnh thoảng xảy ra, song thành phố này chưa từng chứng kiến trận mưa nào lớn đến vậy.

Người dân ở ít nhất 6 khu dân cư ở ngoại ô thành phố đã tỉnh dậy và nhìn thấy các viên đá chất cao tới hai mét. Trong khi lũ trẻ chạy quanh và ném đá vào nhau, các cơ quan bảo vệ dân sự và quân đội đã phải huy động các xe ủi lớn để phát quang đường phố.

{keywords}
Các xe ủi lớn được huy động.
{keywords}
Nhiều người dân tỏ ra khá thích thú.

Gần 200 nhà dân và cửa hàng đã bị hư hại từ trận mưa, và ít nhất 50 phương tiện bị quấn phăng bởi cơn “lũ đá” ở những khu vực đồi dốc, nhiều chiếc xe bị chôn vùi trong hàng đống đá.

Tuy chưa có báo cáo nào về người tử vong, cơ quan bảo vệ dân sự bang cho biết hai người đang có “dấu hiệu của hiện tượng sốc nhiệt”.

Một số hình ảnh khác tại Guadalajara sau trận mưa đá:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Anh Thư