Một đoạn phim dài khoảng 2 phút do một người xem ghi lại cho thấy, ở đường chân trời, tên lửa lao lên trên không, để lại một vệt khói. Ngay sau đó, nó biến mất khỏi tầm nhìn. Song, dường như có gì đó không ổn và tên lửa có vẻ chao đảo rồi lao xuống đất.

Theo kế hoạch, tên lửa trên sẽ mang một vệ tinh nặng chưa đầy 100 kg vào quỹ đạo. Tên lửa được phóng đi từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trùng Khánh.

Vụ phóng không thành công này là bước lùi nữa đối với ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân của Trung Quốc. Năm ngoái, một tên lửa đẩy của công ty LandSpace của Bắc Kinh cũng không đi tới đích, Daily Mail đưa tin.

Lê Nguyễn