- Một ngày sau tai nạn thảm khốc tại một buổi biểu diễn nhạc pop, quan chức chịu trách nhiệm về các biện pháp an toàn cũng được phát hiện đã chết.

Đây dường như là một vụ tử tử.

Vụ sập hầm thông gió hôm 17/10 của một nhà hát ngoài trời ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul 35km về phía đông nam, đã làm 16 người tử vong và 11 người bị thương khi rơi từ độ cao 20m xuống đất. 

{keywords}
Hầm thông gió của nhà hát bị sập khiến 16 người chết. (Ảnh: Telegraph)

Xác của quan chức phụ trách an toàn được tìm thấy trên con đường gần văn phòng của ông. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, cảnh sát nhận định người đàn ông 37 tuổi này đã tự vẫn. 

Trước đó, ông ta để lại một thông điệp ngắn trên trang Facebook cá nhân: "Tôi xin lỗi các nạn nhân. Tôi xin lỗi gia đình mình".

Hôm qua, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã kiểm tra hầm bê tông lấy mạng 16 người đi xem hát. Báo chí cho biết, các nạn nhân đã đứng ở đó để xem cho tốt hơn. 

Buổi biểu diễn ca nhạc có 700 người tham dự và do chính quyền thành phố tổ chức. Phần lớn khán giả là học sinh.

Hồi tháng 4, dư luận Hàn Quốc choáng váng và phẫn nộ về vụ chìm phà làm hơn 300 người chết,  chủ yếu là học sinh. 

Những người chỉ trích cho rằng các quy định và biện pháp an toàn ở Hàn Quốc đã không theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng ở đất nước này. 

Thanh Hảo