“Vào đêm 9/5/1945, người dân thành phố Moscow không ngủ. Người dân ùa ra đường trong khi phát thanh viên Yuri Levitan đọc văn kiện Đức Quốc xã đầu hàng đồng thời đọc văn kiện của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô tuyên bố 9/5 là quốc lễ - ngày Chiến thắng”, Sputnik trích nhật ký của phóng viên chiến tranh Alexander Ustinov viết.

{keywords}
Người dân và binh lính Liên Xô ăn mừng ngày Chiến thắng gần rạp Bolshoi tại thủ đô Moscow. Ảnh: Sputnik
{keywords}
Người dân hân hoan khi nghe phát thanh viên đọc văn kiện Đức Quốc xã đầu hàng. Ảnh: Sputnik
{keywords}
Một sĩ quan Hồng Quân được người dân tung hô ăn mừng. Ảnh: Sputnik
{keywords}
Người dân Moscow đổ ra đường ăn mừng tin chiến thắng. Ảnh: Sputnik
{keywords}
Người dân Moscow tụ tập gần điện Kremlin ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Sputnik
{keywords}
Một quân nhân Mỹ chia sẻ niềm vui với người dân Liên Xô. Ảnh: Sputnik
{keywords}
Nhiều người dân Moscow ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Sputnik
{keywords}
Pháo hoa đêm 9/5/1945 bắn tại Quảng trường Đỏ mừng chiến thắng. Ảnh: Sputnik
{keywords}
Pháo hoa bắn sáng rực một góc trời đêm 9/5/1945. Ảnh: Sputnik

Tuấn Trần