Ít nhất 23 người đã thiệt mạng vì bị giẫm đạp trong buổi phân phát quần áo miễn phí diễn ra sáng nay (10/7) ở thành phố Mymensingh, phía bắc Bangladesh.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Straits Times đưa tin, vụ giẫm đạp kinh hoàng trên xảy ra khi hàng trăm người chen nhau lọt qua một cánh cổng nhỏ để vào bên trong nhà máy, nơi phát quần áo miễn phí.

"Cho tới nay, chúng tôi đã tìm được 23 thi thể. Hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ nghèo",  Moinul Haque, Cảnh sát trưởng thành phố Mymensingh nói.

Kamrul Islam, một sĩ quan cấp cao tại một sở cảnh sát gần nhà máy cho biết, con số thương vong có thể tiếp tục tăng.

"Một số người đã giao các thi thể cho người nhà của họ trước khi cảnh sát tới hiện trường", ông nói. Chủ của nhà máy và 6 người khác đã bị bắt, Islam cho biết thêm.

Cảnh sát nói rằng, ngay từ sáng sớm đã có tới 1.500 người đã tập trung bên ngoài nhà máy sản xuất thuốc lá nhai, để chờ được phân phát quần áo miễn phí.

Những người giàu có ở Bangladesh thường phát quần áo cho người có hoàn cảnh khó khăn trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, vốn bắt đầu từ hôm 19/6.

Sầm Hoa