Tháng 2 năm ngoái, Justin Smith, 26 tuổi, đang trên đường từ quán bar về nhà ở Tresckov (Pennsylvania, Mỹ) thì bị ngất và nằm bất tỉnh trong tuyết lạnh -5 độ C.


Mãi sáng hôm sau, cha anh, ông Don Smith, mới tìm thấy con trai và gọi cứu thương. Khi các nhân viên y tế đến, họ tin rằng Justin đã chết. Thậm chí họ còn phủ khăn trắng lên người anh.


Justin Smith được đưa tới bệnh viện Lehigh Valley. Bác sĩ Gerald Coleman nghĩ có thể anh sẽ sống lại nên đã tiến hành một thủ thuật thường được dùng để cứu các bệnh nhân tổn thương phổi và tim vì cúm hoặc đột quỵ.

Theo báo SMH, bác sĩ Coleman đã yêu cầu các nhân viên y tế dùng CPR đối với bệnh nhân đặc biệt này khi anh không còn mạch, không huyết áp với tất cả tín hiệu sống dường như đã rời xa. Kết quả thật tuyệt vời: Justin sống lại.

{keywords}
Justin Smith hiện nay hoàn toàn khỏe mạnh. (Ảnh: Stuff)

Theo BBC, Justin bị mất hết các ngón chân và ngón út ở cả hai bàn tay vì cóng nhưng anh không bị tổn thương thần kinh. 

Gần một năm sau, người đàn ông từ cõi chết trở về này đã tổ chức một cuộc họp báo để cảm ơn bác sĩ Coleman cùng các cộng sự đã cứu sống mình. 

Thanh Hảo