Ca sinh mổ được thực hiện bởi PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Hai vợ chồng lần đầu tiên làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), may mắn thành công ngay lần chuyển phôi thứ nhất.

Các bác sĩ cho biết, do bà Ch đã trên 50 tuổi, chức năng buồng trứng suy giảm nhiều, kíp phải nghiên cứu, ứng dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật trong quá trình điều trị mới có được trứng tạo phôi và chuẩn bị tốt môi trường tử cung đón nhận phôi.

Còn ông T không chỉ cao tuổi, chất lượng tinh trùng thấp mà sức khỏe sinh sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau nhiều năm mắc sốt rét ác tính. Để có số tinh trùng chất lượng làm IVF, các bác sĩ kiên trì điều trị, phẫu thuật mào tinh nhiều lần, từ đó lọc rửa, lấy đủ lượng tinh trùng.

Khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời, bên hành lang khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện, ông T không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động. Ông gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã tạo ra “kỳ tích” cho vợ chồng mình sau nhiều năm mòn mỏi chờ con.

{keywords}
Khoảnh khắc em bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
{keywords}
Ông T (65 tuổi) hạnh phúc khi được ôm con trong tay

Được biết, vợ chồng ông T cũng có 2 người con nuôi: con gái lớn 25 tuổi, con trai 15 tuổi. Hai con luôn ủng hộ, động viên, đồng hành cùng bố mẹ trong hành trình này.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cũng giúp đỡ đôi vợ chồng lớn tuổi khác (ngoài 50 tuổi) đón cặp song sinh đầu lòng sau hơn 30 năm hiếm muộn.

Nguyễn Liên

Những em bé chào đời tại tầng điều trị Covid-19 cuối cùng

Những em bé chào đời tại tầng điều trị Covid-19 cuối cùng

Đang nằm thở oxy, nhìn thấy hình con trai trong tấm thiệp bác sĩ mang đến, chị Trang một tay giữ mặt nạ, một tay cầm ảnh con, nhìn say sưa. Từ hôm đó, chị hồi phục nhanh.