Một trong số ba chàng trai bị trục xuất khỏi lễ hội...vì quá đẹp trai đã nhận được một chiếc Mercedes trị giá hàng trăm ngàn đô-la  từ người hâm mộ giấu tên.

Ngày 14/4 vừa qua, Omar Borkan al-Gala (23 tuổi) và hai người bạn của anh đã bị cảnh sát loại ra khỏi lễ hội văn hóa được tổ chức thường niên ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vì quá đẹp trai. Các nhà tổ chức lo ngại rằng các du khách nữ tham gia lễ hội sẽ xiêu lòng vì ba chàng trai này.

Tuy nhiên, thay vì cảm thấy bất tiện vì sự quyến rũ quá mức của mình, Omar quyết định coi đó là một lợi thế.

"Tôi đã nhận được một chiếc Mercedes G55 trong sinh nhật của mình từ một người phụ nữ mà tôi không quen biết," anh nói với phóng viên của tạp chí In Touch.

Ngoài được tặng các món quà đắt tiền, Omar cho biết sự nghiệp đóng phim của anh đã lên như diều gặp gió sau khi bị trục xuất khỏi lễ hội.

Anh cũng thường xuyên bận rộn với trang Facebook có tới hàng triệu người đăng ký theo dõi của mình.

"Tôi nhận được hàng ngàn bức thư mỗi ngày," Omar nói.

Nhiếp ảnh gia, diễn viên kiêm nhà thơ điển trai này thừa nhận anh còn độc thân và đang tìm kiếm "một nửa" của mình.

Sầm Hoa (Theo Metro)