Hôm nay (14/7), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Cao Cường (SN 1972, ở Tây Hồ) 8 năm tù về tội giết người.

Trước đó, khoảng 22h ngày 6/8/2019, sau uống rượu, Cường điều xe ô tô, di chuyển theo hướng đường Âu Cơ - Nghi Tàm.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Cao Cường

Khi đến trước số nhà 81 đường Âu Cơ, bị cáo không làm chủ tốc độ, khiến ô tô do Cường điều khiển đâm vào phía sau xe ô tô do anh Đỗ Trọng Cảnh (SN 1971, ở Hoàng Mai) điều khiển đi phía trước, cùng chiều.

Sau cú va chạm giao thông, hai lái xe xuống ô tô giải quyết. Thấy xe bị hư hỏng nhẹ, anh Cảnh yêu cầu Cường bồi thường tiền sửa xe.

Bị cáo không đồng ý và chui vào ô tô ngồi,  anh Cảnh giữ bị cáo lại, yêu cầu gọi CSGT đến giải quyết. Việc này khiến hai bên cãi vã, đánh nhau.

Trong lúc tức giận, Cường lấy dao bầu trong xe ô tô ra đâm anh Cảnh 1 nhát vào đùi trái và nói: “Tao cho mày chết”. Vừa nói, bị cáo vừa đâm tiếp nhát thứ hai trúng hạ sườn trái của nạn nhân.

Dù bị thương, anh Cảnh vẫn ôm giữ, dùng hai tay túm giằng được con dao trên tay Cường, làm cả hai bị ngã xuống đường.

Đúng lúc này, Tổ tuần tra Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ phát hiện đã lập biên bản bắt giữ Cường, đưa anh Cảnh đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng xác định, anh Cảnh bị tổn hại 61% sức khỏe. Về dân sự, gia đình Cường đã bồi thường cho người bị hại 70 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, anh Cảnh không có yêu cầu bồi thường thêm, đồng thời có đề nghị cơ quan pháp luật giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Lột mặt đại ca Hà Thành mai danh ẩn tích sau vụ giết người

Lột mặt đại ca Hà Thành mai danh ẩn tích sau vụ giết người

Cùng đồng bọn gây ra vụ giết người rùng rợn ở Hà Nội, đại ca Hà Thành bỏ trốn, mai danh ẩn tích và bất ngờ bị bắt vì tội liên quan đến ma túy.

T.Nhung