- Lẻn vào phòng con gái chủ nhà nghỉ, tên trộm đã sát hại dã man nạn nhân rồi lục soát tài sản và tẩu thoát.

Ngày 1/8, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Dương Văn Chí (SN 1993, ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về các tội danh Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Dự phiên tòa xét xử đứa con trai lớn, mẹ bị cáo không dám vào phòng xử để nghe con khai tội giết người.

Suốt phiên xử, bà chọn góc ghế nơi hành lang để ngồi sụt sùi khóc. Cả đời dành yêu thương cho con trai, bà không ngờ có ngày nó thành kẻ sát nhân.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Là con trai cả trong gia đình có 4 anh chị em, Chí là niềm hy vọng lớn của cả cha lẫn mẹ. Dù vậy, chỉ học đến lớp 9, Chí bỏ học, bắt đầu chuỗi ngày sống lang thang, không nghề nghiệp, chỗ ở ổn định.

Phiêu dạt vào tận miền Nam kiếm kế sinh nhai, năm 2013, Chí bị TAND quận Bình Tân, TP.HCM tuyên phạt 21 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ra tù, chưa được xóa án tích, Chí lại "ngựa quen đường cũ".

Theo cáo trạng, Dương Văn Chí là kẻ không nghề nghiệp, không có nơi ở cố định, thường đi lang thang thuê phòng ở các nhà nghỉ để chờ cơ hội trộm cắp tài sản.

Một buổi tối cuối tháng 10/2015, Chí đến nhà nghỉ Thanh Hà, ở quận Hà Đông, Hà Nội đặt phòng.

Chí nói với nhân viên nhà nghỉ cho gửi đồ đạc tại quầy lễ tân, lát nữa sẽ quay lại lấy phòng. Rồi sau đó, anh ta đi ra khu vực vườn hoa Hà Đông ngồi uống nước và vào siêu thị gần đó mua đồ ăn.

Đến 22h đêm cùng ngày, Chí quay lại nhà nghỉ, thuê phòng trên tầng 7 và ngủ đến 3h sáng hôm sau. Rạng sáng 1/11/2015, Chí tỉnh dậy và đi ra ngoài hành lang.

Thấy phòng ngủ của chị Vũ Hiền Lương (18 tuổi), con gái chủ nhà nghỉ bên cạnh có ánh điện, Chí trèo lên cửa sắt (cửa ra ngoài sân thượng) với ý định lẻn vào trộm cắp.

Nhìn vào trong phòng, thấy chị Lương đang ngủ, mặt quay vào tường, Chí trèo vào phòng ngủ.

Tại đây, anh ta vô tình va vào thành giường khiến chị Lương tỉnh dậy. Thấy gã trai lạ mặt trong phòng ngủ, thiếu nữ hét lên. Chí liền lao tới bịt miệng, khống chế con gái chủ nhà nghỉ.

Nạn nhân cố vùng vẫy chống cự, thì bị Chí bóp cổ. Gã lấy sợi dây điện gần đó siết cổ cho đến khi nạn nhân bất động.

Biết chị Lương đã chết, Chí đặt nạn nhân nằm ngay ngắn lại giường ở tư thế ngủ ban đầu rồi lục soát, lấy đi chiếc iPhone 4S.

Anh ta dùng chìa khóa phòng, khóa cửa rồi quay lại phòng mình đã thuê, mang chùm chìa khóa phòng của nạn nhân cho vào bồn cầu vệ sinh, xả nước.

Sáng sớm hôm sau, kẻ sát nhân dọn đồ đạc, thanh toán tiền phòng rồi đón xe khách về Ninh Bình.

Bán được chiếc điện thoại, Chí quay lại Hà Nội rồi bỏ trốn vào TP.HCM. Một tuần sau, hung thủ bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định, từ ngày 12/1/2015 đến ngày 4/11/2015, Chí đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại các nhà hàng, nhà nghỉ, quán Internet thuộc quận Hà Đông, Hà Nội. Tổng giá trị tài sản các vụ trộm được xác định là gần 20 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của Chí bị xác định phạm vào các tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Anh ta đã phải nhận mức án tử hình cho cả ba tội trong nỗi xót xa của người mẹ quê mùa.

T.Nhung