Chiều nay, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (SN 1990, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 1/10/2018, Nhân mua rượu về uống một mình. Đêm đó, trời đổ mưa nên Nhân cầm theo đèn pin và dao ra thăm ao cá ở ngoài đồng.

Trên đường đi, Nhân nhớ lại chuyện 2 năm trước bà Huỳnh Thị Hoa (SN 1964, hàng xóm với Nhân) hay la mắng, cấm cản không cho Nhân yêu con gái của bà.

{keywords}
Hiện trường vụ án mạng

Bực tức chuyện cũ, Nhân nảy ra ý định đến nhà giết bà Hoa.

Tìm đến nhà, Nhân đứng ngoài ngõ rọi đèn pin vào nhà thấy cửa không khóa nên lẻn vào tìm đến chỗ bà Hoa ngủ dùng dao đâm 2 nhát vào vùng ngực rồi bỏ chạy.

Bà Hoa sau đó ôm vết thương sang nhà hàng xóm cầu cứu, nhưng bà đã tử vong sau đó do 1 vết đâm trúng tim, 1 vết trúng phổi.

Sau khi gây án, Nhân vứt hung khí tại con suối gần đó, rồi về nhà ngủ.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Trọng Nhân tại phiên tòa

Đến ngày 3/10/2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ Nhân.  Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Nhân tù chung thân về tội “giết người”.

Cô gái cắn tay 'yêu râu xanh' sau buổi tối tập văn nghệ ở thôn

Cô gái cắn tay 'yêu râu xanh' sau buổi tối tập văn nghệ ở thôn

Sau buổi tập văn nghệ sinh hoạt hè ở xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội, nam thanh niên đưa cô gái cùng trong ban phụ trách ra về và thực hiện hành vi bỉ ổi, nhưng bị chống trả quyết liệt.  

Lê Bằng