- Giật mình bởi tiếng động lớn, người phụ nữ ở Bình Dương chạy ra thì thấy cửa kính vỡ, viên đạn nằm trên nền nhà.

Khoảng 11h ngày 26/11, chị Đoàn Minh Thuyến (40 tuổi, ngụ tại số nhà 09, đường 10, KP Đồng An 3, P. Bình Hoà, TX Thuận An, Bình Dương) cùng con trai 4 tuổi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng động lớn làm vỡ cửa kính.

{keywords}
Ngôi nhà của chị Thuyến

Người con trai 4 tuổi hoảng sợ khóc thét lên. Khi ra kiểm tra, chị Thuyến phát hiện mảnh kính lớn bị vỡ nát, có một vỏ đầu đạn nằm ngay dưới nền nhà.

{keywords}
Viên đạn bay vào nhfa chị Thuyến

Ngay sau xảy ra sự việc, chị Thuyến thông báo cho lực lượng chức năng địa phương. Công an phường Bình Hoà có mặt lập biên bản và ghi nhận có vụ việc.

Theo chị Thuyến, thời điểm viên đạn bay vào nhà, con trai 4 tuổi đang ngồi chơi dưới nền nhà cách chỗ trúng đạn không xa nhưng may mắn thoát nạn.

Lúc ấy tôi có quan sát ngoài đường nhưng không có bất thường gì. Đoạn đường trước nhà vắng người qua lại – chị Thuyến kể.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ sự việc.

Thạch Quý