- Sau khi được mổ lấy viên đạn ra khỏi cổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) anh Phạm Văn Quang (34 tuổi, An Giang) – nạn nhân bị trung tá Campuchia bắn đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 18/7, bác sĩ Hoàng Bá Dũng - Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM thông tin, sau khi mổ lấy viên đạn ở cổ thành công, tình hình sức khỏe bệnh nhân Phạm Văn Quang (34 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, An Giang) đang tiến triển tốt.

{keywords}

Viên đạn mắc vào cổ phải bệnh nhân Phạm Văn Quang.

Theo bác sĩ Dũng, vào 1h30 ngày 17/7, bệnh nhân Quang nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị viên đạn bắn từ vùng má trái, xuyên qua họng và nằm cổ bên phải.

Qua thăm khám, hội chẩn, tới 10h cùng ngày, các y bác sĩ đã quyết định mổ để gắp viên đạn ra ngoài.

Sau khi lấy viên đạn ra khỏi cổ, sức khỏe anh Quang dần ổn định. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại phòng bệnh tầng 6, khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Chợ Rẫy.

{keywords}

Sau khi mổ lấy viên đạn, sức khỏe anh Quang đang tiến triển tốt.

“Dự kiến khoảng vài ngày tới, anh Quang đã có thể xuất viện” – bác sĩ Dũng nhận định.

Anh Quang bị thương do Trung tá Lai Bun Thi (52 tuổi, Đồn phó Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia) dùng súng bắn.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Quang cho biết từng qua cửa khẩu Tham Đưng làm thuê cho trường gà vợ ông Thi (là người Việt). Theo lời anh Quang, ở khu vực biên giới, bà vợ của Trung tá Thi được biết là người giàu có tiếng.

Tối 16/7, anh Quang cùng anh Lê Văn Được (38 tuổi, chủ tiệm vàng ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) và một số người khác vào quán Hương Xưa (tổ 3, Khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) nhậu.

Khi thấy trung tá Lai Bun Thi ngồi bàn đối diện nên anh Được và Quang qua mời bia. Trong lúc nói chuyện, Quang có kể chuyện có nhiều anh em ở huyện Tri Tôn – nơi viên Trung tá người Campuchia từng bị hành hung. Nghi ngờ người của Quang đã ra tay đánh mình nên giữa Thi và anh Quang đã xảy ra mâu thuẫn.

Anh Quang trở về bàn nhậu còn Thi bỏ về nhà ở đối diện quán nhậu, thay quần áo rồi mang theo 1 khẩu súng ngắn K59 và quay trở lại.

Khi thấy anh Quang, Thi nhảy bổ vào dùng tay kẹp cổ anh này rồi chĩa súng vào đầu và bóp cò.

“May lúc ấy tôi vùng vẫy nên viên đạn không bay vào đầu mà chỉ trúng vào cổ” – anh Quang nói và cho biết, khi ông Được lao vào can ngăn thì bị Thi bắn 2 phát gục tại chỗ.

Bị bắn vào cổ khiến anh Quang ngất xỉu, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy mổ lấy viên đạn ra ngoài.

Gây án xong, Thi chạy về nhà gần đó trốn tránh. Do quá say ông ta nhà nằm ngủ luôn, đến sáng hôm sau mới chủ động xin đầu thú. 

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 vỏ đạn K59. Khám xét nhà của Thi, cơ quan chức năng phát hiện 3 khẩu súng (1 khẩu K59, 1 khẩu gần giống K54, 1 khẩu bắn đạn bi) và 500 viên đạn các loại.

Văn Đức