- Bộ phim ngắn "Những bức tranh của Thương" nói về nạn bắt nạt học đường dựa trên câu chuyện có thật của một nữ sinh ở Hà Nội. 

Thời lượng 10 phút của phim dài hơn thời lượng thông thường của 1 clip xem nhanh trên mạng, nhưng rất đáng để các bậc cha mẹ và những người lớn làm giáo dục dừng lại để xem, suy gẫm.

Clip được làm vào tháng 12/2014, trong một dự án về chống bắt nạt trường học của tổ chức Plan và CSAGA trên 5 trường phổ thông tại Hà Nội.

Dù bây giờ đã là học sinh lớp 11, Thương (nhân vật trong clip) vẫn không thể quên những ấn tượng hãi hùng khi học lớp 6.

Khi đó, Thương làm lớp trưởng và rất nghiêm khắc với các bạn, vì nghĩ như thế là tốt cho lớp. Sau đó, Thương bị các bạn ghét, tẩy chay, nói xấu và không chơi cùng.

Thương không thể nào quên cảm giác đi trên sân trường mùa đông, không bàn tay nào nắm lấy mà kéo đi chơi.

"Em rất buồn chán và lúc đấy chỉ muốn chết thôi".

  • Nguyễn Thảo (Nguồn clip: CSAGA)