14 năm rời xa Hà Nội để vào TP.HCM sinh sống và lập nghiệp, có những lúc diễn viên Khánh Huyền nhớ Hà Nội đến da diết. Sau nhiều năm về ăn tết ở quê chồng ở Nha Trang, Tết 2021 này Khánh Huyền sẽ quay lại Hà Nội ăn Tết cùng gia đình. Nữ diễn viên Người thổi tù và hàng tổng chia sẻ với VietNamNet về những cái Tết trong ký ức và những cái Tết ấu thơ.  

{keywords}
Diễn viên Khánh Huyền trong lần trở về Hà Nội tháng 1/2021. 

"Sống ở TP.HCM 14 năm rồi nhưng tôi hầu như không ăn tết ở đây mà về quê ông xã ở Nha Trang. Cái Tết ở mỗi một vùng miền khác nhau rất nhiều. Ngoài Bắc với khí lạnh và lề lối truyền thống nên người ta chú trọng cái Tết nhiều hơn và hướng về gia đình nhiều hơn. Người phương Nam chịu khó đi chơi hơn và hướng ra bên ngoài nhiều hơn, việc tụ tập trong gia đình có giới hạn và họ thích ra ngoài gặp gỡ bạn và đi du lịch đây đó. Mỗi nơi có cách thức để tận hưởng cái Tết riêng.

Riêng tôi nhiều năm nay về Nha Trang vì ở đó có gia đình mới của mình và tôi vui vì điều đó. Ở Nha Trang người ta không quá câu nệ vào chuyện cúng lễ nên tôi cũng không quá vất vả với mâm cỗ Tết. Nhưng có một điểm ngoài Bắc không có là mùng 1 Tết Nguyên đán mọi người ra mộ ông bà tổ tiên. Nói là đi viếng mộ nhưng rất vui, mọi người mặc áo dài hoặc những bộ đồ kín đáo đầy màu sắc thể hiện không khí ngày Tết để ra thăm mộ ông bà. Buổi trưa chúng tôi về nhà quây quần bên nhau trong một bữa ăn đơn giản được chuẩn bị rất nhanh. Tôi nghĩ nơi nào cũng có nét đẹp riêng và quan trọng mình có hòa mình được vào không khí đó không.

Tuy nhiên năm nay tôi sẽ ra ngoài Hà Nội ăn Tết với mẹ. Sau Tết là giỗ ba tôi nên mẹ luôn muốn con cháu quây quần đủ đầy, con cháu ở xa cùng về hết. Do việc đi lại khó khăn mà tôi lại còn nhiều việc bên gia đình chồng nên nhiều năm rồi mẹ đồng ý cho tôi ăn Tết xa nhưng năm nay thì khác.

Mẹ muốn cả nhà cùng quây quần đón Tết nên chiều mẹ tôi sẽ bay ra. Như vậy là từ khi vào Sài Gòn đến nay 14 năm tôi mới về Hà Nội ăn Tết. Năm nay vì mẹ đã lớn tuổi rồi nên cả nhà sẽ cùng ra Hà Nội ăn Tết. Tôi cũng chưa tưởng tượng được năm nay mình sẽ nấu món gì đây vì bao năm vào đây món ăn trong này cũng khác.

Khánh Huyền sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng giờ lại sinh sống trong TP.HCM. Tuy vậy chị vẫn giữ nét đẹp truyền thống của một người Hà Nội gốc.

Giai đoạn đầu khi mới xa Hà Nội, không chỉ riêng cái Tết đâu mà thậm chí có lần ra Hà Nội và đi lại con đường quen thuộc nỗi nhớ Hà Nội kinh khủng lắm, nó khiến tôi thấy ngột ngạt. Nhưng dần dần mọi thứ cũng nguôi ngoai. Tôi là người luôn hướng tới sự tích cực nên dần dần cũng quen với cuộc sống khác. Những kỷ niệm, nỗi nhớ đó cũng nhẹ dần trong mình đi và tôi nghĩ chỉ khi đó mình mới sống an yên được. Nếu lúc nào cũng đau đáu và nghĩ tới những kỷ niệm xưa sẽ ảnh hưởng tới sự hướng tới tương lai của mình.

Về những cái Tết ở Hà Nội, điều tôi nhớ nhất vẫn là khi còn ấu thơ. Không khí Tết trong gia đình khi tôi còn nhỏ và sống chung với ba mẹ luôn là những cái Tết đáng nhớ. Lúc đó ba tôi vẫn còn sống và không khí trong gia đình rất ấm áp. Những thói quen của ba như ra ngoài trước giao thừa rồi tự xông đất, rồi đốt pháo luôn in hằn trong ký ức. Khi tôi còn nhỏ ngoài Bắc rất thiếu thốn nên trẻ em rất mong ngày Tết, cứ đến Tết là vui lắm. Vì là những đứa trẻ đã quá thiếu thốn trong năm nên đến Tết được thoải mái ăn, được mặc đẹp, đối với tôi đó là điều không thể nào quên.

Kể cả bây giờ tôi đã lớn tuổi lắm rồi tôi vẫn nhớ như in những đêm giao thừa cả nhà quây quần sau tiếng pháo nổ nghe những lời chúc Tết và sau đó là chương trình ca nhạc đặc sắc đón năm mới. Đó là những kỷ niệm ấm áp nhất tuổi ấu thơ, khi tôi còn được tận hưởng tình yêu thương của ba mẹ. Còn sau này cảm giác về Tết chỉ liên quan đến việc chuẩn bị mâm cúng mà thôi". 

Mỹ Anh (ghi)

NSND Thu Hà hội ngộ diễn viên Khánh Huyền

NSND Thu Hà hội ngộ diễn viên Khánh Huyền

Hai nữ diễn viên rất được khán giả yêu thích một thời bất ngờ hội ngộ trong một khung hình.