Trong cuốn hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão (Đinh Thu Hiền chấp bút), Thương Tín thành thực kể lại chuyện bài bạc, rồi chuyện bị bắt vì bị cho rằng ông tổ chức đánh bạc.

Sa vào chơi bài

Khi đã gây dựng được tên tuổi trong làng điện ảnh rồi, Thương Tín sa vào tật chơi bài. Nhưng thời gian chơi bài trong các sòng bạc ở quận 4, nghệ sĩ chẳng thu được lợi lộc gì, “chỉ có thua và thua”.

Một lần, khi Thương Tín chơi thua sạch tiền, thì có người tới hỏi: “Anh có phải Thương Tín không? Anh Năm muốn nói chuyện với anh”. Nghệ sĩ không biết “anh Năm” là ai, nhưng cũng đi theo, vì nghĩ đơn giản có người muốn nói chuyện gì đó với mình. Việc này chẳng có gì lạ với một nghệ sĩ nổi tiếng như Thương Tín, bởi khi nghệ sĩ đi ra đường, bao người đã chạy tới bắt tay làm quen.

{keywords}
Thương Tín từng ở đỉnh vinh quang với nhiều vai diễn được chú ý.

Đi theo người kia lòng vòng một hồi, Thương Tín cũng gặp một người đàn ông nhỏ thó. Người ấy nói rằng: “Anh Tín, anh đừng tới đây chơi bài nữa. Nghệ sĩ các anh không có nhiều tiền đâu. Ở đây, chúng tôi chỉ tiếp những con bạc lớn, tiền bạc như nước. Chứ anh thì có được bao nhiêu mà chơi”.

Người đó đưa cho Thương Tín một xấp tiền, và nói hãy “coi như tôi bù cho anh khoản đã thua, và nhớ rằng đừng bao giờ trở lại đây nữa!”. Thương Tín cầm xấp tiền khá lớn đó đi ra. Sau này, nghệ sĩ mới biết người đó chính là Năm Cam.

Bị bắt vì “tổ chức đánh bạc”?

Từ những năm 2002, Thương Tín ít đi đóng phim hơn, và mở quán cà phê. Năm 2007, ông bị bắt vì “tổ chức đánh bạc”. Sau này, ông gọi đó là một vụ lùm xùm:

“Đúng lúc ấy thì xảy ra vụ lùm xùm liên quan đến việc đánh bài, gá bạc và bị khởi tố”, ông kể trong hồi ký.

{keywords}
Cuốn hồi ký gây tranh luận của Thương Tín.

Nhưng với Thương Tín, sự thật lúc ấy “thật tréo ngoe”. Ông lý giải: “Khổ vậy, lúc chơi bài thiệt thì chẳng làm sao, tới lúc chỉ láo ngáo thôi lại bị bắt. Đời tôi đã nhiều lần đánh bạc trong các chiếu bạc tại địa bàn quận 4 mà không hề biết đó là địa bàn do ông trùm Năm Cam quản lý”.

Đến 2007, Thương Tín bị bắt vì tội tổ chức đánh bài và gá bạc tại quán cà phê của ông. Ông gọi đó là “câu chuyện có tình tiết rất cine”. Khi ấy, Thương Tín sống cùng một người phụ nữ tên Hà, là một nhân viên ngân hàng. Thỉnh thoảng ông cũng đi đóng phim, còn lại ở quán trông coi và gặp gỡ, chơi bi-da với bạn bè, thắng hay thua cũng giải quyết bằng một chầu nhậu chứ không sát phạt. Nhưng so với nhiều người, đó là khoản tiền không nhỏ để sinh sống.

Có lần, có một người thanh niên tới quán nói muốn gặp Hà – người phụ nữ đang sống cùng Thương Tín. Cô Hà đang đi làm, nên gọi điện bảo người thanh niên ấy mua đất của cô, nếu có trả tiền thì Thương Tín cứ nhận trước.

Người thanh niên kia đưa 80 lượng vàng, Thương Tín nhận và cất vào cốp ôtô. Còn khoản tiền mặt chừng 400 triệu đồng, thì người thanh niên cất trong túi, chờ Hà về sẽ đưa.

“Tôi đâu ngờ người này là một tay cờ bạc chuyên nghiệp. Ban đầu anh ta chỉ kêu ly cà phê ngồi uống, hút thuốc lá”. Ngồi lâu chắc “ngứa nghề” nên anh ta gọi điện rủ vài người bạn tới, và rủ luôn Thương Tín chơi bài. Vậy là cả nhóm kiếm bộ bài, ngang nhiên sát phạt trong quán.

Chẳng bao lâu, anh công an khu vực rất quen thuộc với Thương Tín cùng mấy người mặc sắc phục cảnh sát đi vào. Rồi người công an nói: “Anh Tín, chúng tôi nhận được nguồn tin báo rằng quán anh đang tổ chức đánh bạc”.

Mặc dù Thương Tín thanh minh rằng mấy anh em chỉ đang ngồi chơi cho vui, “chứ nếu tổ chức đánh bạc thật, thì dễ gì các anh công an, cảnh sát có thể vào được ngay, phải có người canh gác mấy vòng”, nhưng công an vẫn kiểm tra. Chỉ riêng số tiền người thanh niên kia để trong túi cũng đủ khiến mọi người hiểu là “đang đánh bạc lớn”.

Vậy là Thương Tín bị đưa về nơi tạm giam của công an quận Gò Vấp.

Ngày hôm sau, báo chí đưa tin rầm rộ, mọi người xôn xao bàn tán. Sau đó, Thương Tín không phải ở trong phòng tạm giam nữa, nhưng hay phải đi tới cơ quan điều tra để chứng minh. Vụ án cuối cùng vẫn bị khởi tố, Thương Tín bị xử án treo. Khoản tiền gần 400 triệu đồng đi mua đất của anh chàng cờ bạc chuyên nghiệp kia cuối cùng cũng được trả lại.

{keywords}
Nghệ sĩ Thương Tín hiện nay.

Khi báo chí loan tin, người đời lại thêu dệt nhiều chuyện. Có người nói ông đã bỏ xứ đi Mỹ sinh sống, có người nói ông bị tù giam nhiều năm. Ông từng chia sẻ trong một bài báo rằng thời gian đó, có ngày ông cứ đi lòng vòng mấy lần để người ta biết ông không bị giam hay đi đâu hết.

Sau sự việc, Thương Tín chán nản, bỏ TP.HCM về Ninh Thuận một thời gian. "Tôi chỉ muốn ở ẩn luôn, không màng đến mọi chuyện nữa", nghệ sĩ chia sẻ trong hồi ký.

Theo Zing.vn

Chuyện chưa từng có trong lịch sử phát sóng 15 năm của Ai là triệu phú

Chuyện chưa từng có trong lịch sử phát sóng 15 năm của Ai là triệu phú

MC Phan Đăng thừa nhận ngay trên sóng truyền hình rằng trong lịch sử 15 năm của Ai là triệu phú, lần đầu tiên có sự nhầm lẫn như thế này.