- Diện bộ vest xanh nổi bật, Hiệp 'gà' với khuôn mặt tươi tắn và khá cởi mở khi tiếp chuyện với phóng viên VietNamNet. Lần đầu tiên anh thật thà thú nhận vẫn hay nói dối con gái và mất cảm giác yêu một cô gái nào đó.

Tôi mất cảm giác yêu rồi

Hơn một năm 'mất tích', khán giả đang đặt dấu hỏi Hiệp gà đi đâu và hiện sống ra sao thì gần đây nhiều người tò mò khi có một bài báo nói rằng anh đã về quê sinh sống và đang có bạn gái mới. Cứ nói đến Hiệp 'gà' thì kiểu gì cũng phải là nhắc đến đàn bà hay những người tình mới?

- Thật ra mọi người nhìn trên facebook của tôi hoặc thông tin hơi vội vã, thiếu cảm xúc, chứ tôi cảm thấy dơ dáng vì chuyện tình cảm của mình quá nhàm chán rồi. Bạn biết không, có một ngày tôi đưa lên vài cái ảnh chụp với cô này, cô nọ. Họ toàn là khán giả nhưng tôi cố tình chụp và đưa đại lên trang cá nhân. Thế thôi mà.

{keywords}
Nghệ sĩ Hiệp gà. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Còn yêu đương? Bây giờ tôi như người bị mất cảm giác yêu rồi, đó là điều cực khổ với tôi. Thế này nhé, ví dụ hay đi chơi với một cô bạn rồi cô ấy đi chơi với người khác, tôi không có cảm giác cay cú, hờn dỗi, hay hồi hộp, lo lắng những cái đó nghĩa không còn tình yêu chứ là cái gì nữa?

Người ta nói rằng Hiệp gà rất có duyên với các vai hài. Anh cũng là người có sức hút với phụ nữ. Có khi nào anh lý giải rằng, sức hấp dẫn gì ở mình khiến những người đàn bà, cô gái tìm đến và điều gì ở mình khiến họ phải rời xa?

- Tôi phải khẳng định với bạn rằng những người phụ nữ ở bên cạnh tôi và sau khi rời xa họ chưa bao giờ suy nghĩ xấu về tôi cả. Tôi có rất nhiều người phụ nữ bên cạnh họ cảm thấy vui và được tôn trọng, thoải mái. Định nghĩa của tôi là hoặc vợ hoặc người tình chứ không có bồ bịch. Người tình là những thứ mà vợ hoặc chồng không mang lại được.

Tôi là người ngưỡng mộ phụ nữ, chiều chuộng phụ nữ và rất chịu khó tìm hiểu tâm lý phụ nữ. Tôi vô cùng ngưỡng mộ những người đàn ông yêu được nhiều người phụ nữ. Bởi đối với tôi chinh phục được người phụ nữ là chinh phục được đỉnh cao trong cuộc sống.

Và để chinh phục đỉnh cao ấy bắt buộc những người đàn ông phải chinh phục những đỉnh cao khác nữa chứ không còn như tuổi 15, tuổi 16 ngây thơ, hồn nhiên nữa. Phụ nữ bây giờ có rất nhiều. Phụ nữ sống bằng cảm xúc, phụ nữ sống bằng hoàn cảnh, phụ nữ sống bằng vật chất.

Với cuộc đời có thể tôi là người dễ chịu, hấp dẫn nhưng với gia đình tôi chưa dành nhiều thời gian cho bố mẹ, có những khi tôi là người bố "không chấp nhận được" như việc tôi hay nói dối con gái. Nhưng cũng phải thú nhận rằng con gái chính là động lực để tôi tiết chế bớt những cái tệ trong con người mình.

Trong anh vẫn còn sự ham chơi của người đàn ông và sự day dứt của người bố khi vẫn nói dối con gái?

- Bạn đặt vấn đề khá hóc búa và góc cạnh, tôi chỉ đơn giản vẫn còn nguyên là Hiệp gà của những cái hay, cái dở, của cái tốt và cái xấu nhưng tôi bây giờ có sự hướng thiện. Đến giờ tôi chưa hề có ý định tranh giành với ai, giẫm đạp lên ai...

Đến anh nghệ sĩ Hiệp 'vịt', khi tôi ra tù gặp cứ ái ngại. Tôi bảo rằng: "Anh ngại cái gì, trong lúc em gặp khó khăn thì tạo cơ hội cho người khác có điều kiện và kiếm tiền tốt thì đó là phúc của em. Còn việc gì anh phải lo. Hiệp 'gà' vẫn là Hiệp 'gà', Hiệp 'vịt' vẫn là Hiệp 'vịt', trên sân khấu, khán giả muốn xem ai thì họ bỏ tiền sẽ mua, lộc ai người ấy hưởng...".

Trong cuộc sống tôi luôn tuân thủ những gì thuộc về tạo hóa, những gì thuộc về quy luật tự nhiên. Tôi luôn hành xử theo cách lập trình cho tôi, riêng tôi thôi nhưng với con tôi luôn mang những gì tốt nhất. Như những bài báo nói tôi phi xe máy như điên ngoài đường, điều tôi sợ nhất là con tôi sẽ suy nghĩ gì.

{keywords}
Hiệp gà và con gái.


Tôi có hỏi cháu sẽ phản ứng như nào nếu thầy cô giáo và bạn bè thắc mắc về việc làm của bố và cháu nói rằng Con có thấy sao đâu ạ... Thực lòng tôi sợ nhất con gái bị ảnh hưởng những việc của bố làm, còn khi cháu nói không suy nghĩ hay bận tâm nhiều thì dù họ có nói gì, 'ném' gì, thả gì vào tôi đều không có ý nghĩa gì.

Hôm qua con gái nói với tôi rằng: "Con được giải nhì tiếng Anh của đội tuyển" và tôi nói với cháu rằng cuộc sống này không có gì là nhất cả. Với chuyện học tập của con, tôi luôn cho cháu cái đích. Cụ thể là tuần này, tháng này, học kỳ này cố gắng ra sao nhưng nếu con không đạt tôi cũng không trách móc.

Thăng hoa vẫn phải có kiểm soát

Anh đã nhiều lần từ chối lời mời của nghệ sĩ Vượng 'râu', vậy lý do đồng ý hợp tác cùng trong chương trình Gala Tết vạn lộc - cười để yêu thương" diễn ra ngày 30/12 tới tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô là vì điều gì?

- Đúng là rất nhiều lần Vượng mời và tôi không nhận lời. Nhưng lần này cậu ấy quay ở sân khấu trực tiếp và tôi đã đồng ý. Chả giấu gì bạn, ban đầu tôi nhận lời vu vơ thôi nhưng sau đó biết có nghệ sĩ Đức Hải - người thầy đã dạy tôi bao năm ở Nhà hát Tuổi trẻ nên nhiệt tình tham gia.

Trong cuộc sống, những người như anh Chí Trung, anh Đức Hải là thần tượng của tôi và được làm việc với các anh khiến tôi rất hào hứng. Tôi biết mình có lợi thế gì khi diễn cùng các nghệ sĩ như anh Đức Hải, Công Vượng. Nếu chúng ta được thả vào chỗ để phát huy nhiều khả năng thì chúng ta sẽ càng chứng minh được mình nhiều hơn.

{keywords}
Hiệp gà là nghệ sĩ có tài nhưng nhiều "tật".


Trong một số chương trình truyền hình và trên sân khấu của một số đơn vị thi thoảng vẫn xuất hiện những tiết mục gây phản cảm đối với người xem. Ranh giới giữa hài hước và dung tục rất mong manh. Là một nghệ sĩ hài, anh nói sao về điều này?

- Nếu nói giữa ranh giới giữa tục và thanh tôi thấy trong tài liệu sân khấu Việt Nam chưa ghi lại chi tiết nào về các nghệ sĩ chuyên nghiệp quá thăng hoa mà nói sai ý đồ mang tính tục tĩu. Tôi nghĩ rằng ranh giới giữa thanh và tục nó nằm ở ngưỡng là việc nghệ sĩ có ý đồ và sự đón nhận trong tư duy của khán giả.

Tức là khán giả nghe và họ suy nghĩ theo cách của họ còn nghệ sĩ biểu đạt cố tình muốn đố tục giảm thanh hay thành cái gì đó ám chỉ. Tất cả thể hiện thái độ của nghệ sĩ tạo ra tình huống thanh hay tục. Ranh giới mong manh nằm ở chỗ đó.

Cá nhân tôi trên sân khấu dù có thăng đến mấy, thiên đến đâu thì cũng không bao giờ dùng từ sai hướng của vấn đề. Chúng tôi được ông Trời phú cho khả năng phát tiết ra tình huống bất ngờ - chính điều đó chúng tôi có trong lòng khán giả. Thăng hoa thì thăng hoa vẫn phải có kiểm soát chứ không phải thăng hoa không cần biết những ai đang ở xung quanh.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà