Trung bình mỗi tuần Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) tiếp nhận 3-5 ca liên quan đến chuyện “súng ống” của các quý ông. Trong số đó, không ít quý ông phải nhập viện vì tự đi nâng cấp để “súng hoành tráng hơn”.

Các chuyên gia cho biết: Gần 100% trường hợp tự nâng cấp “súng” phải trả giá vì “hoành tráng” chưa thấy nhưng “tàn tạ” thì chực chờ!

{keywords}

Theo các chuyên gia, kích cỡ “cậu nhỏ” ảnh hưởng không nhiều đến “thắng lợi cuối cùng” của chuyện chăn gối, quan trọng nhất vẫn là tình cảm của hai người dành cho nhau (ảnh minh họa).

“Hàng” chưa kịp “hoành tráng” đã hỏng

Hồi đầu năm 2015, một thanh niên tên V.B.H (ở Cà Mau) tìm đến Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân trong tình cảnh rất đau đớn bởi “khẩu súng trời sinh” của mình bị viêm nhiễm nặng và biến dạng trầm trọng. Qua thăm khám, bác sỹ nam học Mai Tiến Dũng phát hiện “súng” của H đã được nâng cấp thành hàng “khủng” bằng một khối silicon.

Bác sỹ Tiến Dũng cho hay: “Chu vi “cậu nhỏ” của một người đàn ông bình thường khi ở tình trạng 12 giờ (tức thời điểm sẵn sàng “chiến đấu”), trong khoảng 11- 12,9cm. Thế nhưng “súng” của chàng trai này sau khi nâng cấp bằng khối silicon dài thượt kia thì chu vi tăng đến…18cm. “Súng” cỡ đó thì ai mà chịu nổi!”. Bác sỹ Tiến Dũng vốn là “chuyên gia sửa súng ống” dày dạn kinh nghiệm cũng còn phải lắc đầu “chào thua”!

Anh chàng này sở hữu “cây súng hạng nặng”chưa đầy 2 tháng thì phải nhập viện. Chia sẻ lý do với bác sỹ, H cho biết, sở dĩ anh liều mình tự nâng cấp “súng” bằng silicon là do thấy mặc cảm với bạn bè. “Trong cuộc nhậu, mấy thằng bạn em rủ nhau mang “súng” ra đọ. Em mắc cỡ muốn chết vì “súng” của mình bé quá nên ao ước “hàng” phải “khủng” hơn đám bạn. Em nghe nói nâng cấp “súng” sẽ khiến vợ thích hơn, nên em hỏi thăm chỗ này, chỗ nọ rồi mua silicon về tự làm. Em tưởng “súng to đạn dữ” sẽ oách hơn nhiều chứ ai dè lại ra nông nỗi này? Khi thấy “hàng” của em, lũ bạn nhậu ngả mũ bái phục, nhưng lúc “đưa vào sử dụng” thì bất khả thi vì vợ em mới nhìn thấy đã hãi rồi. Cô ấy dứt khoát ngủ riêng”, H ngậm ngùi.

Trong suốt 2 tháng trời, từ khi đi nâng cấp đến khi phải nhập viện điều trị, “súng” của H chỉ có giá trị chiêm ngưỡng mà không thể sử dụng trong thực tế được lần nào. “Vợ em nhất quyết không chịu, nói em bị điên mới làm vậy chứ người bình thường ai cần làm thế…”, H trải lòng cùng bác sỹ.

Bác sỹ Tiến Dũng thấy “ngao ngán” cho tình trạng biến dạng và nhiễm trùng nặng nề ở bộ phận sinh dục của chàng thanh niên xứ Cà Mau này. Toàn bộ “súng” của H bị sưng to, cương mủ và không thể “nhúc nhích” gì được vì đau đớn. Silicon chất lượng kém đã khiến “vũ khí” của H chuyển sang màu tím đen vì đã bắt đầu hoại tử. Nếu không kịp thời đến đây, khả năng lớn là H phải chuyển từ “quý ông” sang “quý Công Công” cho phần đời còn lại của mình.

“Đây là trường hợp bơm silicon khiến bộ phận sinh dục nhiễm trùng quá nặng. Chúng tôi phải phẫu thuật rọc bỏ hết phần da nhiễm trùng của dương vật và bìu, loại bỏ hết silicon, sau đó dùng da mỏng (lấy từ bộ phận phù hợp trong cơ thể bệnh nhân) để bao bọc lại dương vật và tái tạo da bìu, đường niệu. Rất may cho anh ấy, bởi nếu không được phẫu thuật xử lý kịp thời, tình trạng nhiễm trùng, hoại tử sẽ vô cùng nghiêm trọng và tỷ lệ xử lý thành công sẽ rất thấp...”, bác sỹ Tiến Dũng cho biết.

“Bác sỹ ơi, em muốn trở lại bình thường như trước đây”

Vì những ngộ nhận trong chuyện chăn gối mà không ít bậc mày râu rất xem trọng độ “hoành tránh” của “trang thiết bị” mà tạo hóa đã ban tặng. Những quý ông này (giống như thanh niên H ở Cà Mau) thường cho rằng, kích cỡ “hạng nặng” là yếu tố quyết định giành chiến thắng khi “xung trận”.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý và tình dục học, chuyện gối chăn thắng lợi hay không phụ thuộc trước hết vào yếu tố tâm lý tình cảm - tức cả hai có sẵn sàng tự nguyện đón nhận sự thú vị của chuyện chăn gối hay không? Thứ đến là yếu tố kỹ thuật. Cũng theo các chuyên gia, kích cỡ “cậu nhỏ” ảnh hưởng không nhiều đến “thắng lợi cuối cùng” bởi đối tác của các bậc mày râu được tạo hóa phú ban một “cô em” tương đối dễ tính, ít câu nệ chuyện “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” như mấy ông hay tự nghĩ bậy. Sự ngộ nhận đó là nguyên nhân khiến không ít đấng mày râu phải nhức đầu loay hoay tìm phương kế cải tạo nâng cấp “súng ống” của mình.

Trước thanh niên H, một số quý ông cũng ở Cà Mau đã phải tìm đến các chuyên gia cũng vì lỡ dại tự bơm silicon vào “cậu nhỏ”. Số liệu từ Khoa Nam học cho thấy, trong năm 2014 có hơn 30 nam giới phải nhập viện điều trị vì dại dột thực hiện giấc mơ “súng hạng nặng” bằng silicon. Bên cạnh đó, còn không ít trường hợp không dùng silicon nâng cấp “súng ống” mà còn thực hiện giải pháp cổ điển hơn: Tự gắn bi để “súng” gân guốc, dữ tợn, ấn tượng hơn(!?). Có trường hợp xiên da rồi cột dây cho “súng”, thậm chí là lông động vật với hy vọng tạo… cảm giác mạnh khi xung trận. Hầu hết trường hợp muốn “súng ống” hoành tráng đều có kết quả là phải nhập viện điều trị vì nhiễm trùng.

Trong một khảo sát do Khoa Nam học thực hiện: Kết quả cho thấy, trên 27 bệnh nhân phải nhập viện điều trị vì “nâng cấp súng” thì có đến 25 người nói rằng thực sự khó khăn khi quan hệ tình dục. Hai người còn lại thì vô cùng khổ sở vì hoàn toàn không thể gần gũi. Khi được hỏi, phản ứng của vợ thế nào trước kết quả “nâng cấp súng ống” thì 23 người trả lời rằng vợ họ hoàn toàn không hài lòng, không ủng hộ, không khuyến khích và không hề biết ý định nâng cấp ‘súng’ của chồng để can thiệp kịp thời. 4 người còn lại không có câu trả lời vì chưa lập gia đình. Quan trọng hơn là trong số 27 người đó thì đến 26 người bày tỏ ý nguyện sợ lắm chuyện “làm bậy” với “súng” rồi và một lòng, một dạ mong được trở lại bình thường như ban đầu. Có một người không bày tỏ ý nguyện này vì đau đớn quá không nói nên lời!

Đối với các trường hợp nhiễm trùng, hoại tử phải nhập viện điều trị vì dại dột tiêm chích silicon hay đưa bất kỳ vật lạ nào vào nhằm cải tạo “súng ống”, theo bác sỹ Mai Tiến Dũng, tỷ lệ phẫu thuật xử lý thành công hiện nay là 90%.

Sau khi hồi phục, những người tự hại mình bằng trò nâng cấp “súng” có thể quan hệ tình dục bình thường. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh có lẽ không bao giờ hết. Bác sỹ Mai Tiến Dũng cũng khuyến cáo các bậc nam nhi đừng dại dột dây vào trò nâng cấp “súng” kẻo “tiền mất tật mang”…

(Theo Báo Gia đình và Xã hội)