{keywords}
Sau khi bị lạc, thiếu niên 17 tuổi tự xây cho mình một hang động tuyết để ngủ qua đêm.

Thiếu niên 17 tuổi giấu tên này đã tự mình xây một hang động bằng tuyết ở một khu đất hẻo lánh để trú ẩn sau khi bị mất dấu của cả đoàn, cơ quan cứu hộ cho hay.

Vào 18 giờ 15 phút ngày 16/1, đơn vị cảnh sát núi hoàng gia Canada Mile House (RCMP) được thông báo về một chiếc xe trượt tuyết bị tụt lại phía sau. Bạn bè và gia đình của thiếu niên này đã trở về khu bến đỗ nhưng không thấy cậu đâu.

Một số người trong nhóm vẫn ở trên đồi và bắt đầu tìm kiếm, trong khi những người khác đi thông báo cho đội tìm kiếm. Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Nam Cariboo cuối cùng đã xác định được vị trí của cậu bé mất tích và thấy cậu vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

“Chàng thanh niên này đã làm mọi thứ rất đúng đắn sau khi mọi chuyện diễn ra không theo ý muốn” – cơ quan cứu hộ dành lời khen ngợi cậu trên Facebook.

“Cậu ấy bị tách khỏi đoàn và sau nhiều lần tìm cách quay trở lại không thành công, cậu ấy đã đậu xe trượt tuyết của mình ở một khu vực rộng rãi, đi bộ ra một khu vực gần đó và xây cho mình một hang động tuyết đáng kinh ngạc để ngủ qua đêm”.

Video: Du khách lên đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) xem băng tuyết

Kỹ năng 'tự cứu mình' trong lũ lụt bằng vật dụng đơn giản

Kỹ năng 'tự cứu mình' trong lũ lụt bằng vật dụng đơn giản

Chuyên gia kỹ năng sinh tồn Lê Thanh Lưu cho rằng, khi thấy nguy cơ lũ lụt, người dân cần liệt kê ngay danh sách các vật dụng, vật liệu có thể nổi trong nhà mình. 

Đăng Dương (Theo CNN)