Trang Hạ, một nhà văn nổi tiếng về nữ quyền lại có một số chia sẻ khiến nhiều độc giả ấn tượng. Dòng chia sẻ này được ghi trên trang facebook cá nhân của chị.

"Tôi vừa đọc một chuyên đề trên báo Hongkong, mình suy nghĩ mãi về tâm sự của những người đẹp, người giàu, người xấu, người bận, người thất nghiệp, người ham đọc sách... chia sẻ khi làm mẹ. Có bao giờ bạn biết rằng:

- Mẹ ăn mặc càng thời thượng, con càng tự tin.
- Nếu mẹ có thân hình đẹp, con càng kiêu hãnh.
- Mẹ càng ham học hỏi, con càng chăm chỉ học hành.
- Mẹ càng yêu bản thân, con càng có tính độc lập.
- Mẹ càng chia sẻ và yêu thương, con càng rạng rỡ sáng sủa.
- Mẹ càng chân thành và thân thiện, con càng ngay thẳng.

{keywords}
ảnh minh họa

Những người đàn bà của tôi, chúng ta hy sinh thời gian trong những xó xỉnh không vui nào đó, hy sinh đời mình trong những cuộc hôn nhân miễn cưỡng nào đó, quên chăm sóc bản thân vì phải lo thay chồng con điều gì đó, liệu có bao giờ chúng ta đang hy sinh luôn vào đó cả những điều tốt đẹp nào đó trong tương lai của con cái mình không?

Cho nên đàn bà sống không vui không thú vị, lấy đâu ra những đứa con thú vị vui sướng? Đàn bà chịu đựng, làm sao trách con cái hèn?"

Các bạn nghĩ gì về những chia sẻ này? Bạn chọn cách sống thú vị để có những đứa con vui sướng hay chịu đựng để con cái hèn?

PV