Kéo ngôi biệt thự cổ nặng 400 tấn qua sông

Căn nhà cổ được di chuyển trên sông bằng sà lan. Ảnh : Oxford Bellevue Ferry.

“Căn biệt thự nổi” nặng tới 400 tấn được được xây từ năm 1760 đến năm 1764 của cặp vợ chồng mới cưới khi đó là William Nicols và Henrietta Maria Chamberlaine Nicols, trên một đồn điền rộng 242 ha ở hạt Talbot. Gia đình anh Christian Neeley hiện sở hữu căn nhà cho biết, biệt thự cổ có một tương lai ảm đạm, đối mặt nguy cơ bị bỏ hoang nhiều năm trong bối cảnh đô thị hóa không ngừng. Họ đã quyết định di chuyển căn nhà bằng đường bộ dài 9,6 km đến Easton Point trước khi đưa qua sông Tred Avon trong chuyến hành trình dài 80 km tới Queenstown. “Tại đó, chúng tôi sẽ cải tạo lại nó”- anh Neeley cho biết. Chi phí tu sửa căn nhà được cho là còn đắt hơn so với phí vận chuyển trị giá 1 triệu USD.

Quá trình di dời căn nhà kiểu Galloway này bắt đầu từ hôm 9/9 khi Công ty Vận chuyển nhà Expert House Movers of MD di chuyển nó qua 4 chặng đường suốt 4 đêm để đến bến tàu hạt Talbot tại Easton Point. Ngôi nhà được di chuyển trên xe tải với vận tốc khá chậm. Khâu vận chuyển trên sông sau đó bị trì hoãn do sự cố với vấn đề thăng bằng của sà lan nên phải chờ đến ngày 27/9 mới rời bến.

Theo daidoanket/Chesapeake Bay Magazine

Những khách sạn siêu sang dưới lòng đất đốn tim du khách

Những khách sạn siêu sang dưới lòng đất đốn tim du khách

Nằm dưới lòng đất song tại đây, du khách vẫn được tận hưởng nhiều tiện ích xa hoa với chi phí không hề rẻ.