{keywords}

Hai đứa mình yêu nhau
Ngây thơ với tim khờ
Tự cởi lần áo mỏng
Dệt chung một đường tơ

Tóc dài buông vai nhớ
Sợi ngắn dài mong manh
Vòng tay mòn hơi thở
Trời em và trời anh

Đêm nồng mùi hương cốm
Trên da thịt mùa xuân
Trái tình hai đứa mớm
Đưa ta vào trăm năm

Tóc anh vài sợi nắng
Rơi xuống bờ em thương
Mai này khi em nhớ
Làm sao giấu nỗi buồn

Gặp gỡ rồi chia ly
Em về miền hoang hoải
Cô đơn anh ở lại
Phía bóng chiều hoàng hôn

 

VẪN LÀ EM

{keywords}

Vẫn là em đấy
Vẫn là em thôi
Nhóm bếp bên đời cho đông
vơi buốt giá
Xuân e ấp ủ mầm xanh trong kẽ lá
Em khều vần điệu dậy hương hoa

Vẫn là em đấy
Xua mùa đông mau qua
Bằng lời nồng nàn
Tình yêu em thắp lửa
Khơi tàn
Trong tim

Vẫn là em đấy
Mầm thương
hồi sinh
Rót vụng dại ngọt ngào
Loang hương đời thao thiết
Cho ưu phiền ngày cũ
phôi phai

Ta mong lần hạnh ngộ
Để dừng bước
phiêu lưu
Cơn gió chiều nghiêng say
Ru cuộc tình viên mãn

Nguyễn Thị Hằng - Hà Tĩnh